- Lái xe container nghiện ma túy trộm hộp đen máy xúc
- Công an Hà Nội quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội của Thủ đô
- Nữ sinh viên xúc động nhận lại chiếc xe máy ngay sau khi bị trộm cắp
CAP Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, ngày 26-10 vừa qua nhận được đơn trình báo của chị Đàm T.H, SN 1983, trú tại quận Long Biên, Hà Nội về việc chị bị mất tài sản giá trị lớn.
Theo đó, khoảng 17h ngày 25-10, chị H rời khỏi một nhà hàng có địa chỉ tại 37 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, và đón chiếc xe taxi chạy qua đường để về nhà ở Long Biên. Tuy nhiên, khi xe đi đến trước cửa số 17 Quang Trung, chị H thấy có biểu hiện say xe nên yêu cầu được xuống xe.
Do không để ý nên người phụ nữ này đã để quên trên xe chiếc túi xách hiệu Chanel trị giá khoảng 100 triệu đồng, bên trong có 70 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động Iphone 8 Plus, 3 thẻ tín dụng. Tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 220 triệu đồng.
Người phụ nữ 35 tuổi ở Hà Nội đã may mắn tìm lại được số tài sản trị giá hơn 200 triệu đồng nhờ có sự giúp đỡ của CAP Phan Chu Trinh
Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, CAP Phan Chu Trinh đã tiến hành rà soát. Khó ở chỗ, chị H không nhớ được biển kiểm soát xe, cũng không gọi điện qua tổng đài mà đón xe chạy tự do trên đường. Thêm nữa, camera quanh khu vực chị H xuống khá mờ nên việc xác định thông tin về chiếc xe taxi gặp nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, sau 5 ngày tập trung rà soát, đơn vị đã tìm được chiếc xe mà chị H thuê chở là xe của hãng Taxi G7 BKS 30E-07***. CAP sau đó đã mời tài xế xe taxi trên đến làm việc, thu hồi lại toàn bộ tài sản trao trả lại cho chị Đàm T.H.
Nhận lại được tài sản, chị H rất xúc động, đồng thời gửi thư cảm ơn CAP Phan Chu Trinh đến Giám đốc CATP Hà Nội.