Sao lại tái phát?

(ANTĐ) - Trùm Sò gọi Hai Lúa:

Sao lại tái phát?

(ANTĐ) - Trùm Sò gọi Hai Lúa:

- Hê lô anh Hai, có khỏe không?

- Khỏe sao nổi, đang mệt đứt hơi đây.

- Sao mệt?

Hai Lúa thở dài:

- Dịch cúm gia cầm bùng phát lại, Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang nặng nhất, nguy cơ lây lan khắp các tỉnh ĐBSCL nếu không phòng chống quyết liệt. Ngoài đó ra sao?

- Ngoài này hai tỉnh Nghệ An, Quảng Ninh cũng vướng. Lại thêm dịch lở mồm long móng ở Hòa Bình, Sơn La nên càng lo hơn.

Hến hỏi:

- Trong đó ngoài cúm gia cầm có dịch lở mồm long móng không anh Hai?

- Có, Long An bị.

Ốc thắc mắc:

- Sao các loại dịch này cứ tái đi tái lại mãi, chúng ta không có biện pháp giải quyết triệt để à?

- Đúng đấy, tại sao nhỉ? - Nghêu đế thêm.

Hai Lúa bực dọc:

- Còn sao với trăng gì, rõ ràng là do cách giải quyết thiếu đồng bộ, chưa thật sự quyết liệt từ trên xuống dưới, từ trung ương tới các địa phương.

- Anh Hai nói đúng đấy - Trùm Sò xác nhận - Thậm chí có địa phương còn lơ là trong phòng chống, tâm lý chủ quan cho là dịch bệnh ở xa không thể lây lan tới địa phương mình.

Hai Lúa cười khẩy:

- Nghĩ thế là lầm to rồi, những lần trước đã để lại bài học kinh nghiệm đau xót. Bây giờ cúm gia cầm đang phát triển ở Cà Mau, nếu không có biện pháp quyết liệt và phòng chống lâu dài sẽ có nguy cơ lây lan sang các tỉnh lân cận.

Hến nói:

- Thì ở đâu cũng nghe nói là dập tắt quyết liệt mà. Đó là chủ trương nhất quán từ trên xuống dưới.

Ốc, Nghêu đồng thanh:

- Đúng đấy, chúng em cũng nghe nói thế.

- Trời ơi! - Hai Lúa ngửa cổ kêu -  Ở trên… phóng xuống 100%, tới tỉnh còn…70%, đến huyện còn 50%, tới xã còn 25, khi xuống tới thôn, ấp còn chừng… 10%. Thế nên nó mới tái đi tái lại hoài.

Đào Cốc Lục Tiên