Salah và cuộc đua Quả bóng Vàng: Cả mùa giải "chôn vùi" trong 25 ngày đen đủi!

ANTD.VN - Ở mùa giải vừa qua, có những thời điểm, Mohamed Salah được coi là hiểm họa lớn nhất đe dọa sự thống trị của Ronaldo và Messi trên đường đua Quả bóng Vàng. Nhưng lúc này, mọi thứ đã trôi tuột qua tay ngôi sao người Ai Cập.

Salah đã trải qua một mùa giải phi thường. 45 pha lập công cho Liverpool trên mọi đấu trường, trong đó có 31 bàn ở Ngoại hạng Anh giúp anh trở thành một trong những Vua phá lưới xuất sắc nhất lịch sử giải đấu.

Nhờ thành tích ấy, Salah lần đầu tiên được "nhấc" lên ngồi chung mâm với Ronaldo và Messi, được coi là mối đe dọa trực tiếp lên sự thống trị của hai ngôi sao này trên đường đua Quả bóng Vàng trong suốt một thập kỷ qua.

Salah trải qua mùa giải thăng hoa, nhưng lại có cái kết buồn

Thế nhưng, chỉ trong đúng 25 ngày, từ chung kết Champions League cho đến trận đấu thứ hai ở vòng bảng World Cup 2018 vào rạng sáng nay (20-6), mọi thứ đã tan biến như bong bóng xà phòng với ngôi sao của Liverpool.

Đêm Kiev đáng quên hôm 26-5, Salah không thể giúp The Kop đăng quang ở đấu trường C1 sau khi bị Sergio Ramos quật ngã đúng với nghĩa đen của từ này. Chấn thương gặp phải khiến ngôi sao 26 tuổi đối mặt với nguy cơ mất luôn World Cup 2018.

Với cái vai đau, Salah bặm môi chịu đựng để cùng các đồng đội sang nước Nga, vì người Ai Cập cần anh. Ở trận ra quân, Mo Sa đã bất lực nhìn đội tuyển quê hương để Uruguay vượt qua với bàn thắng ở những phút cuối. Nó khiến anh nén đau ra sân ở trận thứ hai với chủ nhà Nga, để thắp lại hy vọng.

Nhưng rồi thì số phận không mỉm cười với Salah. Dù ghi bàn, nhưng anh và các đồng đội đã phải chịu trận với tỉ số 1-3, coi như chấm dứt luôn cơ hội đi tiếp.

Điều đó đồng nghĩa, anh cũng coi như đã bị gạt ra khỏi cuộc đua Quả bóng Vàng, vì Messi ít nhất vẫn còn cơ hội tiến sâu hơn, còn Ronaldo thì chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sự dừng lại dù đã 33 tuổi.

Ngôi sao người Ai Cập coi như đã hết cơ hội giành Quả bóng Vàng năm nay

Nghiệt ngã và trớ trêu, cả hành trình đua Bóng Vàng của Salah bị chặn lại chỉ trong vòng đúng 25 ngày. Salah có lẽ không thể tự trách mình, cũng chẳng thể trách Ramos. Nếu có trách, hãy trách số phận vẫn chưa mỉm cười với anh. 

Có thể, Salah vẫn là người hùng số 1 trong lòng người Ai Cập sau thất bại ở World Cup 2018. Nhưng với phần còn lại của thế giới, anh vẫn cứ phải xếp sau Ronaldo và Messi, thậm chí vẫn bị nghi ngờ về đẳng cấp thực sự như hai đàn anh khét tiếng.

Thật may, Salah mới 26 tuổi và còn nhiều cơ hội ở phía trước. Hãy chờ xem ngôi sao này sẽ bước lên từ nghịch cảnh như thế nào, vì suy cho cùng, khả năng vượt qua nghịch cảnh cũng sẽ là thước đo chính xác nhất cho đẳng cấp mà Salah có thể vươn tới.