Quyền tự quyết

(ANTĐ) - Tấm vé bán kết sẽ nằm gọn trong tay thầy trò ông Calisto nếu họ tiếp tục giành trọn 3 điểm ở trận đấu tối nay. Khi ấy, ĐTVN sẽ có thể tự quyết định việc gặp đối thủ nào ở bán kết, sau trận đấu cuối cùng với Singapore.

AFF Suzuki Cup, 19h30 hôm nay: Việt Nam - Philippines

Quyền tự quyết

(ANTĐ) - Tấm vé bán kết sẽ nằm gọn trong tay thầy trò ông Calisto nếu họ tiếp tục giành trọn 3 điểm ở trận đấu tối nay. Khi ấy, ĐTVN sẽ có thể tự quyết định việc gặp đối thủ nào ở bán kết, sau trận đấu cuối cùng với Singapore.

Đội tuyển Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam

Cục diện bảng B AFF Cup năm nay bỗng nhiên trở nên hấp dẫn hơn người ta tưởng, sau khi Philippines bất ngờ cầm chân Singapore ở lượt trận đầu tiên (thành tích tốt nhất của ĐTQG nước này trong 6 năm qua). Điều đó đồng nghĩa với việc Philippines đã nhen nhóm lên một chút hy vọng về việc tranh vé vào bán kết, những thứ vốn đã mặc định trong ý nghĩ của các CĐV, là thuộc về ĐTVN và Singapore.

Nhưng đấy chỉ là trên lý thuyết mà thôi, bởi ai cũng hiểu việc đội bóng của HLV McMenemy có thể tạo nên một cú sốc như ở lượt trận đầu tiên là rất khó, nhất là trong bối cảnh các học trò HLV Calisto đang hưng phấn tột độ sau chiến thắng hủy diệt trước Myanmar. Chính ông McMenemy - HLV trưởng ĐT Philippines cũng phải thừa nhận rằng gặp ĐTVN sẽ hoàn toàn khác với 90 phút mà các học trò của ông đối đầu với một Singapore chủ quan và thiếu sắc bén.

“Chúng tôi biết điều gì đang chờ đợi mình ở trận đấu tới. Chúng tôi sẽ gặp một nhà ĐKVĐ đang có phong độ cao, và nhất là các bạn lại được sự ủng hộ của hàng vạn khán giả trên sân Mỹ Đình. Dù sao thì chúng tôi vẫn sẽ phải chiến đấu hết sức mình và hy vọng sẽ tạo ra được bất ngờ nào đó như ở trận trước” - Ông McMenemy nói.

Trên thực tế, đúng là Philippines đã có những tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây. Đó là thành quả của việc những cầu thủ có gốc Âu ngày càng xuất hiện nhiều trong màu áo đội bóng vốn chỉ được coi là hạng 2 ở Đông Nam Á này.

Sự tiến bộ của ĐT Philippines không chỉ đến từ kết quả 1-1 trước Singapore, mà lối chơi của họ cũng phảng phất rất nhiều nét hiện đại và biến hóa, điều khiến không ít người bất ngờ khi theo dõi đội bóng này thi đấu ở Mỹ Đình hôm 2-12 vừa qua. Nhưng như thế có lẽ là chưa đủ để họ có thể tạo nên một cú sốc thứ 2, nhất là khi ĐTVN cần 3 điểm để sớm giành vé, qua đó có đủ thời gian “nghiên cứu” và tự quyết định việc nhất hay nhì bảng B, để “chọn” đối thủ ở bán kết.

Dù cho HLV Calisto vẫn luôn miệng nói rằng gặp ai ở bán kết cũng như nhau cả thôi, nhưng rõ ràng là việc tránh đi những đội bóng kỵ giơ vẫn là một quyết sách hợp lý nhất để rộng hơn đường vào chung kết. Như Thái Lan chẳng hạn.

Thế nên, chắc chắn hôm nay ĐTVN vẫn sẽ tấn công toàn diện như cách mà họ đã thể hiện và hủy diệt Myanmar.

HLV Calisto như thường lệ vẫn thể hiện sự tôn trọng dành cho những đối thủ yếu hơn, nhưng ông lại tự tin tuyệt đối vào một chiến thắng cho đội chủ nhà: “Philippines đã cho thấy họ là một đội bóng có tổ chức tương đối khoa học. Các cầu thủ Philippines có phẩm chất tốt và có khả năng chơi bóng với tốc độ cao. Họ sẽ là một đối thủ không dễ bị đánh bại. Tôi cho rằng ĐTVN sẽ phải tiếp cận trận đấu này một cách chủ động mới có thể đạt được mục tiêu của mình. Tôi tin là chúng tôi sẽ có chiến thắng thứ 2 tại AFF Cup năm nay”.

Trong trận đấu tối nay, ĐTVN sẽ không thể có sự phục vụ của hậu vệ Đoàn Việt Cường do anh gặp phải một chấn thương ở trận trước. Tuy nhiên, điều này sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến cách vận hành chiến thuật của đội chủ nhà, bởi theo ông Calisto, sức mạnh tập thể chính là chìa khóa thành công dành cho ĐTVN.

Phi Điệp