Quận Tây Hồ: Tri ân các thương binh, liệt sỹ

ANTD.VN - Sáng 20-7, UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) đã trang trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017).

Hơn 40 năm qua, chiến tranh đã lùi xa nhưng còn để lại nhiều đau thương, mất mát cho nhân dân. Chỉ tính riêng trên địa bàn quận Tây Hồ có 63 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng, 115 người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học và 8645 người tham gia hoạt động kháng chiến, giải phóng dân tộc.

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ diễn ra trang trọng, nghĩa tình

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ xúc động khi điểm lại những chiến công to lớn, những đóng góp của các thế hệ đi trước. “Để bày tỏ lòng biết ơn và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng và Nhà nước ta vẫn luôn quan tâm đến công tác chăm sóc các đồng chí, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ. Trong 5 năm qua, quận Tây Hồ đã vận động Qũy “Đền ơn đáp nghĩa” được gần 5 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 33 nhà tình nghĩa, sửa chữa 4 nhà bia, đài thưởng niệm Liệt sỹ”, đồng chí Đỗ Anh Tuấn chia sẻ.

Đây là dịp quận Tây Hồ gửi lời tri ân sâu sắc đến Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng

Trong năm 2017, quận Tây Hồ đã hỗ trợ xây, sửa nhà tình nghĩa cho 14 gia đình chính sách, tặng sổ tiết kiệm cho 247 gia đình chính sách với số tiền  478 triệu đồng, tặng 9 xe lăn cho thương binh. Tổ chức các đoàn đại biểu đi viếng liệt sỹ tại các nghĩa trang Quảng Trị, Côn Đảo. Tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho 1250 người có công với cách mạng…

Việc tri ân, chăm lo thương binh liệt sỹ không chỉ được Quận ủy, chính quyền quận Tây Hồ và các tổ chức xã hội quan tâm, mà chính các đồng chí là thương binh, bệnh binh, người có công với Cách mạng đã không ngừng phấn đấu, vượt qua nỗi đau, khó khăn trong cuộc sống trở thành các tấm gương tiêu biểu trong lao động, sản xuất và phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở.

Điển hình như bà Nguyễn Thị Kim Chính – Thương binh hạng 4/4 phường Quảng An, đã dành toàn bộ một năm tiền trợ cấp hàng tháng đối với thương binh để ủng hộ giúp đỡ các đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Sỹ Mỵ - thương binh nặng phường Yên Phụ, tuy mang trên mình những vết thương nhưng vẫn luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào tại tổ dân phố và khu dân cư…

Tại buổi lễ đầy xúc động này, UBND quận Tây Hồ đã trao thưởng cho những người có công tiêu biểu, các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và tặng quà cho những người có công với Cách mạng trên địa bàn quận.