Nóng giận mất khôn

(ANTĐ) - Trùm Sò hỏi: Anh Hai Lúa ơi, nghe nói trường Tiểu học cơ sở Hưng Phú B xã Hưng Phú, huyện Phú Mỹ, tỉnh Sóc Trăng có thầy giáo dạy môn tiếng Anh xử phạt học sinh bằng cách nhét phấn vào miệng, ném đá vào trán phải không?

Nóng giận mất khôn

(ANTĐ) - Trùm Sò hỏi: Anh Hai Lúa ơi, nghe nói trường Tiểu học cơ sở Hưng Phú B xã Hưng Phú, huyện Phú Mỹ, tỉnh Sóc Trăng có thầy giáo dạy môn tiếng Anh xử phạt học sinh bằng cách nhét phấn vào miệng, ném đá vào trán phải không?

- Đúng vậy, ông thầy này tên Cường. Do 4 học sinh lớp 6 nói chuyện trong giờ học, thầy Cường đã dùng hình phạt này để “nghiêm trị”.

- Sao lại sử dụng hình phạt trái với nguyên tắc sư phạm thế?

- Theo giải thích do thầy Cường nóng tính, thiếu kiềm chế nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc này.

- Nhưng giáo viên mà nóng tính có hành vi như thầy Cường thì không nên và cũng không thể chấp nhận xử phạt học sinh bằng bạo lực như thế.

Hến thắc mắc:

- Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, phụ huynh 4 em học sinh bị ném đá, nhét phấn vào mồm có gửi thư phản ánh tới cô giáo chủ nhiệm, nhưng cô lại không báo với Ban Giám hiệu nên phụ huynh càng bức xúc.

- Thì là đồng nghiệp với nhau, ai nỡ báo cáo. Vả lại nếu báo cáo hành vi thô bạo của giáo viên do mình chịu trách nhiệm thì cô giáo chủ nhiệm cũng bị… ảnh hưởng.

- Cũng có thể vì thế mà cô giáo chủ nhiệm đã “bao che”?

Hai Lúa gật gù:

- Quả là phức tạp. Dư luận đang bức xúc, không thể có chuyện bao che, phải xử lý thôi.

- Xử lý ai? Thầy Cường hay cô giáo chủ nhiệm?

Hến hắng giọng:

- Tất nhiên là liên đới trách nhiệm, phải không anh Hai?

Đào Cốc Lục Tiên