Mario Balotelli tiếp tục làm fan Liverpool “tức điên“

ANTĐ - "Ngựa chứng" - Mario Balotelli đã không góp mặt trong chiến thắng 1-0 của Liverpool trước Swansea tại trận đấu muộn, thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh. Thậm chí, số 45 còn không thể đi cùng cả đội đến xứ Wales vì bị đau dạ dày. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Super Mario ở nhà nghỉ ngơi và không "làm trò" trên mạng xã hội

Mario Balotelli đã chia sẻ bức ảnh trên trang Instagram cá nhân, kèm theo dòng caption(chú thích): "Cứ vui vẻ đi cho tới khi tôi trở lại". Không rõ dòng chữ này là nhắm vào những đối thủ của Liverpool, hay những đồng đội sẽ có nguy cơ mất vị trí khi Balotelli trở lại trong các vòng đấu tới. Tuy nhiên, điều này thêm một lần nữa khẳng định tân binh của Liverpool vẫn "chứng nào, tật nấy".

Mario Balotelli tiếp tục làm fan Liverpool “tức điên“ ảnh 1

Bức ảnh Balotelli chia sẻ trên trang Instagram cá nhân

Mùa này, chân sút người Italia mới chỉ ghi được 4 bàn thắng trên tất cả các đấu trường cho Liverpool, tính cả bàn thắng anh "cướp" được từ tay đồng đội Jordan Henderson, sau khi tranh quyền thực hiện quả penalty ở chiến thắng 1-0 trước Besiktas tại Europa League.

Mario Balotelli tiếp tục làm fan Liverpool “tức điên“ ảnh 2

Balotelli tranh quyền sút penalty của đồng đội và nhận vô số chỉ trích

Super Mario liên tục gây ồn ào trên mạng xã hội. Hết chỉ trích người Do Thái, và giờ là đăng ảnh "trêu ngươi". Cũng không ít lần HLV Brendan Rodgers, người đã rất bảo vệ Balotelli ở đầu mùa đã phải lên tiếng chỉ trích học trò của mình bởi thói "bất cần đời". 

Mario Balotelli tiếp tục làm fan Liverpool “tức điên“ ảnh 3

HLV Rodgers (trái) sẽ còn có thể kiên nhẫn với Balotelli (phải) được bao lâu nữa?

Ở vòng đấu tới, Liverpool sẽ tiếp đón đối thủ "truyền kiếp" - Manchester United trên sân nhà, một trận đấu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau. Chắc chắn, nếu ông Brendan Rodgers có ý định sử dụng "bé hư", ông sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng, bởi có thể cậu ta lại tranh sút phạt hàng rào, hay sút penalty của đồng đội, hoặc gây ra trò gì đó khiến mọi nỗ lực của toàn đội trong một thời gian dài sẽ đổ xuống sông, xuống biển.