Mang ma túy, chưa kịp dùng thì "đụng" ngay 141

ANTĐ - Ngồi trong xe taxi, hai thanh niên “găm” ma túy trong túi, chưa kịp đi sử dụng thì gặp ngay lực lượng 141...

Vào lúc 20h50, ngày 31-8, trong khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trung Kính - Trần Thái Tông, tổ công tác Y8 /141 – CATP Hà Nội phát hiện xe taxi BKS: 29A - 668.97 có dấu hiệu nghi vấn, đã yêu cầu dừng xe, kiểm tra.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ

Ngồi trong xe gồm lái xe và 2 nam thanh niên xăm trổ, kiểm tra chiếc túi ở giữa xe phát hiện bên trong có 1 điện thoại, 1 bộ cóng sử dụng ma túy và một túi nilon bên trong chứa chất chất màu trắng, nghi là ma tuý đá.

Ngay khi bị phát hiện, các đối tượng một mực chối, nói không biết chiếc túi và số ma túy kia của ai.

Chiếc xe taxi chở hai đối tượng

Tổ công tác đã tiến hành bàn giao các đối tượng và tang vật về CAP Yên Hòa làm rõ. Tại đây, tổ công tác Y8 phối hợp với Công an quận Cầu Giấy và CAP Yên Hòa đấu tranh khai thác.

Sau 30 phút đấu tranh, các đối tượng khai tên là Nguyễn Đức Minh, SN 1979, trú ở khu 3, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng và Trịnh Bá Nam, SN 1988, trú ở Kiên Quyết, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.

Hai đối tượng Nguyễn Đức Minh và Trịnh Bá Nam

Nam thừa nhận số ma túy dạng đá để trong túi là của mình, mua để mang theo sử dụng. Còn lái xe taxi Trần Anh Dũng cho biết vừa đón 2 đối tượng cách chốt của tổ công tác Y8 khoảng 2km.

CAP Yên Hòa đang tiếp tục khai thác mở rộng vụ việc.