Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ các vị liệt tổ liệt tông và Chủ tịch Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 10-10, nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội và trước Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII, đoàn Đại biểu Thành ủy – HĐND - UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng nhớ các vị liệt tổ, liệt tông và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ Bắc Sơn.
Đoàn đại biểu TP Hà Nội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu TP Hà Nội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 10/10, nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ các vị liệt tổ, liệt tông tại Điện kính thiên Hoàng Thành Thăng Long, Tượng đài vua Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, Tượng đài vua Lê Thái Tổ (Di tích lịch sử văn hóa đình Nam Hương).

Nhân dịp Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, đoàn đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Tham gia đoàn còn có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ dâng hương ở Điện Kính Thiên, Hoàng Thành Thăng Long

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ dâng hương ở Điện Kính Thiên, Hoàng Thành Thăng Long

Trong không gian linh thiêng của Hoàng thành Thăng Long, các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ đức Thái tổ triều Lý đã định đô ở Thăng Long vào mùa thu năm 1010, các triều đại kế tiếp mở mang dựng xây bờ cõi, bồi đắp lịch sử văn hiến nghìn năm, lưu truyền đến thời đại Hồ Chí Minh quang vinh.

Dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn và Tượng đài vua Lê Thái Tổ, các đồng chí lãnh đạo Thành phố bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công ơn của các vị tiên hiền, tiên liệt, các vị liệt tổ, liệt tông đã kiến thiết, xây dựng, bảo vệ Thăng Long - Hà Nội và non sông đất nước, bồi đắp những giá trị lịch sử, văn hóa nghìn năm cho Thủ đô, hun đúc nên truyền thống văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị của Thăng Long - Hà Nội.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô, các đồng chí lãnh đạo thành phố nguyện quyết tâm lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng và phát triển Thủ đô xứng đáng là vùng đất địa linh nhân kiệt, trái tim của cả nước, Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng; “Thành phố Vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”.

Tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ, lãnh đạo thành phố đã thành kính dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta và các Anh hùng, liệt sĩ – những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hương ở tượng đài Lý Thái Tổ

Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hương ở tượng đài Lý Thái Tổ

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả Di chúc của Người; cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị gương mẫu xây dựng Đảng bộ Thành phố và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đây là việc làm đã trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa, là tình cảm “Uống nước nhớ nguồn” của cán bộ và nhân dân Thủ đô mỗi dịp lễ lớn và khi tổ chức các sự kiện quan trọng...