Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà: Chiếc vương miện luôn nặng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đăng quang ngôi vị “Hoa hậu Việt Nam 2020” khi vừa bước sang tuổi 20, Đỗ Thị Hà đã chạm tới giấc mơ mà trước đó cô chưa một lần nghĩ tới. Người đẹp sinh năm 2000 bày tỏ, có thể ai đó nghĩ cô chưa xứng đáng với ngôi vị cao nhất, song khi đội trên đầu chiếc vương miện Hoa hậu, cô ý thức rất rõ mình sẽ không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Và dù có trở thành hình mẫu hay không, thì cô phải là người truyền cảm hứng tới giới trẻ và nhất định phải làm được điều đó.

Chấp nhận mọi lời khen chê

- Phóng viên: Nhiều người bảo đội trên đầu chiếc vương miện Hoa hậu đồng nghĩa với đứng trước cơ hội “đổi đời”. Bạn nghĩ sao về điều đó?

- Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Thật ra “đổi đời” hay không thì còn phải xem chúng ta nhìn nhận sự “đổi đời” đó theo khía cạnh nào. Khi đã trở thành Hoa hậu, tôi thấy mình đúng là có nhiều thay đổi thật, gọi là “đổi đời” cũng không sai. Trong đó, điều thay đổi đầu tiên đương nhiên là việc được mọi người gọi mình là Hoa hậu (cười). Còn rất nhiều những thay đổi tiếp theo mà có lẽ sau này khi nhìn lại, tôi sẽ thấy một cách đầy đủ. Quan trọng hơn cả, tôi nghĩ việc mình được cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng, được nỗ lực để hoàn thiện bản thân, chính là sự thay đổi lớn nhất và ý nghĩa nhất.

- Việc trở thành Hoa hậu ở tuổi 20 có khiến bạn cảm thấy “ngợp” không?

- Cũng có người hỏi tôi đội vương miện có thấy nặng không (cười). Nói thật là chiếc vương miện cũng nặng theo đúng nghĩa đen, nhưng đứng ở nghĩa bóng thì nó còn nặng hơn thế nhiều. Bởi lẽ, một khi khán giả đã đặt sự tin tưởng, kỳ vọng vào mình thì mình càng phải cố gắng nhiều hơn để hoàn thành tốt những trọng trách, sứ mệnh mà một Hoa hậu cần phải làm. Ngoài ra thì việc giữ gìn hình ảnh cũng rất quan trọng. Mình phải để ý cẩn thận từng việc làm, hành động, lời nói sao cho giữ đúng chuẩn mực của một Hoa hậu.

- Trong số những thay đổi mà bạn vừa nhắc tới, thì việc thường xuyên xuất hiện trên sàn catwalk ở vị trí vedette chắc cũng là một thay đổi không nhỏ phải không?

- Quả thực nếu tôi chỉ là một cô gái bình thường đúng là rất khó có cơ hội sải bước trên sàn catwalk ở những vị trí như bạn nói. Có lẽ vì trở thành Hoa hậu nên vị trí vedette đến với tôi dễ dàng hơn. Song, nói vậy không có nghĩa là các nhà thiết kế mời một người xuất hiện ở vị trí quan trọng này chỉ vì danh xưng mà người đó có. Tôi cũng đã rất nỗ lực rèn luyện để có bản lĩnh và sự chuyên nghiệp cần thiết. Vả lại, có lẽ gương mặt và phong cách trình diễn của tôi phù hợp với một số bộ sưu tập nhất định, nên các nhà thiết kế mới mời.

- Nhưng cũng chính vì xuất hiện ở vị trí “vàng” trên sàn catwalk mà bạn từng vấp phải không ít những ý kiến khen chê trái chiều. Thời điểm đón nhận những ý kiến đó, bạn cảm thấy thế nào?

- Tôi cũng cảm thấy bối rối. Tôi biết lần đầu tiên bước đi trên sàn diễn lớn ở vị trí vedette rất áp lực. Có lẽ vì thế nên tôi vẫn còn đôi chút bỡ ngỡ và lúng túng. Tuy nhiên tôi đã và đang trau dồi những kỹ năng cần thiết để có thể tự tin trình diễn dù đứng ở trên sân khấu nào.

- Một khi đã là người của công chúng rồi thì việc khen chê thật ra cũng là lẽ bình thường. Nhưng cũng cần có thời gian mới có được tinh thần “thép” để đối diện với những điều đó. Bạn có nghĩ thế không?

- Thú thật thời gian đầu khi đón nhận những luồng ý kiến, nhận xét trái chiều về mình, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên sau khi bình tâm và nghĩ thật kỹ thì tôi hiểu rằng mọi lời góp ý, nhất là những lời chê suy cho cùng cũng chỉ vì mọi người muốn mình trở thành một cô gái hoàn thiện hơn. Trước khi trở thành Hoa hậu, tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, có thể có những lời nói, hành động khiến mọi người băn khoăn, cảm thấy tôi chưa thực sự phù hợp với ngôi vị này. Nhưng tôi đã quyết tâm trau dồi bản thân một cách toàn diện để xứng đáng với danh hiệu được trao. Dù thế nào, tôi vẫn xác định luôn giữ tinh thần tích cực đón nhận mọi lời khen chê để hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Cần có thêm thời gian

- Còn nhớ khi bạn đăng quang ngôi vị “Hoa hậu Việt Nam 2020”, người đẹp tiền nhiệm - Hoa hậu Tiểu Vy - đã nói thì thầm điều gì đó với bạn. Bạn có thể tiết lộ khi ấy Tiểu Vy đã nói gì với mình không?

- Ở thời khắc trao lại vương miện Hoa hậu cho tôi, chị Tiểu Vy đã nói nhỏ: “Cố lên nhé, cô gái!”. Câu đó khiến tôi rất xúc động. Tôi biết chị Tiểu Vy đăng quang ngôi vị này khi mới 18 tuổi nhưng trong suốt 2 năm nhiệm kỳ Hoa hậu, chị đã trưởng thành lên rất nhiều. Tôi nhìn vào điều đó để tự động viên mình cần phải cố gắng sao cho xứng đáng.

- Đã đi được một chặng đường trên cương vị Hoa hậu, bạn thấy mình có gặp phải thách thức nào lớn không?

- Có lẽ những gì mà mọi người muốn nhìn thấy ở tôi lúc này là thách thức lớn. Dù đã vài tháng đảm nhận cương vị Hoa hậu rồi, nhưng tôi thấy mình vẫn cần thêm thời gian để trau dồi bản thân, cần thêm nhiều trải nghiệm để có được vốn sống cần thiết. Nhất là khi tôi sẽ trở thành đại diện nhan sắc Việt tại sân chơi Hoa hậu thế giới mà trước đó nhiều đàn chị đã làm rất tốt khi “chinh chiến” ở đấu trường sắc đẹp này.

- Bạn đã chuẩn bị những gì để chuẩn bị đi “đấm chuông xứ người”?

- Cùng với việc chuẩn bị trang phục thì tôi vẫn đang rèn luyện nhiều kỹ năng khác như tập gym, tập catwalk, tạo dáng, ứng xử… để có thể gây ấn tượng tại cuộc thi. Bên cạnh đó, tôi cũng rèn cho mình tinh thần nhiệt huyết để có thể tỏa sáng giữa hàng trăm đại diện xinh đẹp tại cuộc thi quốc tế.

- Sau khi đăng quang, công việc học tập của bạn có bị xáo trộn hay ảnh hưởng gì nhiều không?

- Tôi vẫn đang theo học ngành Luật kinh doanh của trường Đại học Kinh tế quốc dân. Công việc học tập không có gì thay đổi. Tôi cũng cùng với Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam tiếp tục thực hiện các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, đúng với sứ mệnh của một Hoa hậu trong nhiệm kỳ 2 năm. Tôi rất mong trong thời gian đương nhiệm sẽ thực hiện được nhiều dự án nhân ái, để lại ấn tượng tốt trong lòng công chúng về một người đẹp có trách nhiệm với cộng đồng như Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vậy. Đó cũng là những nghĩa vụ mà một Hoa hậu Việt Nam phải thực hiện.

- Cảm ơn Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chúc bạn thành công hơn nữa!

Tôi rất mong trong thời gian đương nhiệm sẽ thực hiện được nhiều dự án nhân ái, để lại ấn tượng tốt trong lòng công chúng về một người đẹp có trách nhiệm với cộng đồng .