Triển lãm gồm 34 bức tranh, thể hiện những góc nhìn riêng, cách giao cảm đặc biệt của các tác giả với thành phố qua những câu chuyện từ quá khứ đến hiện tại. Trong các tác phẩm hội họa, cảnh sắc Hà thành hiện lên vừa trừu tượng, vừa hữu hình bằng nhiều chất liệu khác nhau: lụa, bột màu, sơn dầu, giấy dó, sơn mài, acrylic...
Không gian Hà thành không chỉ có phố cổ với vẻ thâm trầm, mà còn được mở rộng tới làng cổ Cự Đà với những cổng làng cổ kính hay chạm tới vùng giáp ranh bên kia sống Đuống. Bên cạnh đó, những bức tranh đặc tả một góc sân hay một ngõ phố hút sâu cũng đủ làm nao lòng người xem về một Hà Nội bình yên, mang trong mình nhiều lớp trầm tích thời gian.