Griezmann nâng bước Pháp vào chung kết với Bồ Đào Nha

ANTĐ - Thêm một màn trình diễn xuất sắc nữa của ngôi sao số 1 bóng đá Pháp - Antoine Griezmann, khi anh lập một cú đúp giúp đội tuyển chủ nhà vượt qua "Xe tăng" Đức 2-0 để giành tấm vé còn lại chơi trận chung kết EURO 2016.

Đức và Pháp vốn chẳng lạ gì nhau, và cách nhập cuộc tưng bừng của hai đội cho thấy rõ điều đó. Với vị thế chủ nhà, các học trò của HLV Didier Deschamps đã chơi tấn công đầy tự tin ngay từ tiếng còi khai cuộc của trọng tài, bất chấp việc Đức được đánh giá nhỉnh hơn.

Hai đội nhập cuộc cực kỳ sôi động

Trong khoảng 10 phút đầu tiên, Pháp chơi rất có nét. Tình huống đáng chú ý nhất là khi Griezmann, sau một pha phối hợp nhịp nhàng với đồng đội ở trung lộ, tung cú sút bằng chân phải hiểm hóc buộc Neuer phải trổ hết tài năng để cứu thua.

Sau tình huống ấy, Đức bắt đầu lấy lại thế trận. Hàng loạt những pha hãm thành được tạo ra, với những mũi khoan chủ yếu được đâm thẳng vào cánh trái của ĐT Pháp, nơi hậu vệ luống tuổi Evra trấn giữ. 

Pha để bóng chạm tay oan nghiệt của Schweinsteiger

Tuy nhiên, Đức tỏ ra khá vô duyên, đặc biệt là chân sút Thomas Muller. Được trao vị trí cao nhất trên hàng công thay Gomez, nhưng Muller vẫn cho thấy anh rất vô hại trước khung thành đối phương, như cách anh từng thể hiện kể từ đầu EURO đến nay. Sau mỗi cơ hội dành cho tiền đạo của Bayern là những tiếng thở dài tiếc nuối của CĐV Đức.

Khi thế trận đang giằng co, bước ngoặt bất ngờ tới từ một quả phạt đền. Phút 45+1, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m vì cho rằng Schweinsteiger chạm tay trong vòng cấm. Và trên chấm trắng, không ai khác chính Griezmann bình tĩnh đánh bại Neuer, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Griezmann (số 7) càng chơi càng cho thấy vai trò quan trọng với ĐT Pháp

Sau quãng nghỉ, Đức xốc lại đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Công bằng mà nói, Đức vẫn chơi tốt và có nét trong những pha lên bóng (kiểm soát bóng lên tới 65%), nhưng hôm nay không phải ngày của họ. Hết cơ hội này đến cơ hội khác trôi qua trong sự tiếc nuối tột cùng của các CĐV nhà đương kim vô địch thế giới.

Hàng thủ Pháp không chơi thực sự quá tốt, nhưng hàng công của Đức lại không sắc nhọn như những gì mà người ta đánh giá về họ. 

Sự thất vọng tràn trề của các cầu thủ Đức

Đã tấn công không hiệu quả, Đức còn chịu thiệt thòi ở hàng thủ khi ở phút 61, trung vệ trụ cột Jerome Boateng dính chấn thương phải rời sân. Và điều này lập tức mang tới hậu quả tai hại cho họ.

Phút 72, từ pha tạt bóng của Pogba bên cánh trái, thủ môn Neuer đấm bóng ra nhưng lại đúng vào tầm chân của Griezmann. Trong tư thế thoải mái, không quá khó khăn cho tiền đạo này nâng tỉ số lên 2-0 cho Pháp. Sân Velodrome như vỡ òa.

Đến lúc này, Đức đã không còn gì để mất. Họ tiếp tục tấn công với tất cả những gì có thể, nhưng trong quãng thời gian còn lại, "Xe tăng" không một lần toại nguyện trong việc tìm kiếm bàn gỡ, chứ chưa nói đến việc san bằng cách biệt hai bàn.

Pháp đã vượt qua Đức trong một trận đấu được đánh giá thấp hơn

Tỉ số cuối cùng là 2-0 cho Pháp. Một chiến thắng tuyệt vời và xứng đáng cho đội chủ nhà trong một trận đấu mà họ dù chơi không hay hơn, nhưng đã tận dụng cơ hội tốt hơn so với đối thủ. Pháp sẽ gặp Bồ Đào Nha trong trận chung kết EURO 2016 rất đáng chờ đợi, diễn ra vào 2h sáng ngày 11-7 tới theo giờ Việt Nam.

ĐỘI HÌNH HAI ĐỘI:

Pháp: Lloris; Sagna, Koscielny, Umtiti, Evra; Pogba, Matuidi; Sissoko, Griezmann (Cabaye 90'+1), Payet (Kante 71'); Giroud (Gignac 78').

Ghi bàn: Griezmann (45'+2, 72')

Đức: Neuer; Can (Goetze 66'), Boateng (Mustafi 61'), Hoewedes, Hector; Kroos, Schweinsteiger (Sane 79'); Kimmich, Oezil, Draxler; Mueller.