Giết cả vợ và tình địch chỉ vì ghen

ANTĐ - Chiều ngày 20-8, lễ tân nhà nghỉ Sông Sen (tại khu phố 1A, phường An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương) bất ngờ phát hiện một người phụ nữ thuê phòng ở đây nằm chết trên vũng máu, trên người có nhiều vết đâm. Nạn nhân được xác định là chị Quách Thị Thơm (SN 1985, quê Thanh Hóa). 

Giết cả vợ và tình địch chỉ vì ghen ảnh 1Đối tượng Trần Đình Thịnh và hung khí vụ án

Theo người nhà nạn nhân có mặt tại hiện trường, khoảng 10 ngày trước, do xảy ra mâu thuẫn với chồng nên chị Thơm bỏ nhà chồng từ Quảng Trị vào Bình Dương ở với chị gái. Ngày 15-8, chị Thơm nói với người thân ra ngoài có việc nhưng từ đó không thấy trở về. Đến chiều 20-8 thì phát hiện chị Thơm đã chết bí ẩn trong phòng nhà nghỉ Sông Sen. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ án. Theo thông tin từ nhân viên lễ tân nhà nghỉ cung cấp, cơ quan công an xác định, trước khi bị sát hại, chị Thơm đi cùng một người đàn ông vào thuê phòng tại đây. Trước khi việc chị Thơm bị sát hại được phát hiện, người đàn ông này đã rời khỏi nhà nghỉ.

Trong khi Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương tiến hành điều tra thì chỉ vài tiếng đầu hồ sau đó, cách hiện trường vụ trọng án hơn 1000km cũng lại xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khác. Nạn nhân là anh Trần Văn Lai (SN 1976), trú tại thôn Tân Xuân, xã Gio Việt tỉnh Quảng Trị. Theo những người chứng kiến sự việc, khoảng 21h tối 20-8, người dân ở thôn Tân Xuân nghe tiếng la hét hoảng hốt của người nhà anh Trần Văn Lai. Khi tới nơi thì mọi người phát hiện anh Trần Văn Lai đã chết ngay ở giường ngủ, trên cổ bị một vết chém gần đứt lìa. Người nhà của nạn nhân cho biết, trước đó có một người đàn ông đi xe máy vào nhà, dựng xe trước cửa và cầm dao xông thẳng vào nhà chém chết anh Lai rồi bỏ chạy.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường. Xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, cơ quan điều tra đã huy động 300 cán bộ, chiến sĩ công an chốt chặn, bao vây khu vực gần hiện trường. Từ những đặc điểm nhận dạng do người nhà nạn nhân cung cấp, cùng thông tin từ chiếc xe máy hung thủ để lại, cơ quan chức năng xác định được nghi phạm là Trần Đình Thịnh (SN 1987, trú tại Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị).

Bằng nhiều biện pháp nghiêp vụ, đến 5h30 ngày 21-8, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt được đối tượng Thịnh. Tại cơ quan điều tra, Thịnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Và điều đặc biệt Thịnh đã thừa nhận mình chính là hung thủ đã gây ra cái chết của chị Quách Thị Thơm tại Bình Dương. Chị Thơm chính là vợ của Thịnh và nguyên nhân vụ án dẫn đến 2 cái chết thương tâm bắt nguồn từ việc ghen tuông của y.

Theo khai nhận của Thịnh, cách đây không lâu, Thịnh xa vợ con đi làm ăn tại Trung Quốc. Sau một thời gian, Thịnh nghe tin ở nhà, chị Quách Thị Thơm có dan díu với một người đàn ông tên Lai. Khi Thịnh điện thoại về tra hỏi thì chị Thơm thú nhận chuyện này. Khi trở về Việt Nam, Thịnh đưa vợ vào khách sạn, thuê một phòng từ sáng đến chiều và yêu cầu vợ kể hết mọi chuyện. Thịnh quyết định tha thứ cho vợ, rồi dẫn vợ và con vào Sài Gòn để làm lại từ đầu. Tuy nhiên, khi vào đây, Thịnh tình cờ nghe vợ nói chuyện điện thoại với tình nhân chuyện phá thai. Điều này Thịnh chưa từng nghe chị Thơm kể lại. Quá tức giận, Thịnh ra tay giết hại chị Thơm rồi mua vé máy bay ra Huế sau đó về Quảng Trị.

Tại đây, Thịnh tìm về nhà tình nhân của vợ là anh Trần Văn Lai. Khi vào trong nhà, thấy anh Lai và vợ đang nằm ngủ trên giường. Thịnh dùng dao chém chết anh Lai rồi bỏ trốn. Sau khi bị bắt, đến sáng 21-8, Thịnh đã được cơ quan công an đưa đi chỉ địa điểm cất giấu hung khí gây án là một cây mã tấu dài, bản lớn. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành củng cố chứng cứ và lời khai Thịnh để làm rõ hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của nghi can này đối với 2 nạn nhân.