Dùng vợ “hờ” làm bình phong

(ANTĐ) - Qua điều tra, ngày 9-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Thủy (SN 1960), trú ở thôn Kim Châu, xã Kim Thư (Thanh Oai) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Dùng vợ “hờ” làm bình phong

(ANTĐ) - Qua điều tra, ngày 9-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Thủy (SN 1960), trú ở thôn Kim Châu, xã Kim Thư (Thanh Oai) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cách đây gần 20 năm, Lê Văn Thủy từng công tác ở Lạng Sơn nhưng do nghiện ma túy, anh ta bị thải hồi về quê. Nhiều lần cai nghiện không được, bao nhiêu của nả trong nhà, Thủy cho “đi ở” hết khiến cho vợ anh ta chán nản đâm đơn ly hôn. Sau đó, Thủy cặp bồ rồi đưa về nhà sống như vợ chồng với một phụ nữ tên Hiền. Không có tiền phục vụ cho cơn nghiện, Thủy tìm đi mua heroin về bán lẻ. Khá tinh quái, anh ta chỉ đi mua ma túy về nhà. Còn việc bán lẻ ma túy cho con nghiện, Thủy giao cho cô vợ “hờ”. Chính vì thế, khi các trinh sát phòng chống ma túy Công an huyện Thanh Oai ập vào chỉ bắt được quả tang cô vợ “hờ” của Thủy bán ma túy và sau đó cô ta phải lĩnh án 3 năm tù giam.

Vẫn “kịch bản” cũ, thời gian gần đây, Thủy đưa một phụ nữ quê ở Điện Biên về chung sống và sau một thời gian tạm dừng hoạt động, anh ta lại tiếp tục mua ma túy về bán lẻ trái phép. Việc giao dịch bán lẻ ma túy cho con nghiện, tất nhiên Thủy lại giao hết cho cô vợ mới này. Không chỉ có thủ đoạn bán lẻ tinh vi, Thủy còn biết lợi dụng căn nhà của gia đình anh ta sinh sống nằm ngay mặt đường 21 nhưng cửa phía sau có một hồ nước khá rộng để hoạt động phạm tội. Cửa ngoài mặt đường luôn đóng im ỉm, mọi hoạt động mua bán sử dụng cửa sau và chỉ bán ma túy cho con nghiện quen biết.

Khoảng 10h30 sáng 4-6, phát hiện 2 đối tượng quê ở Ứng Hòa vừa mua ma túy từ trong nhà Thủy đi ra, các trinh sát bắt giữ 2 đối tượng này, thu 2 tép heroin và 200 nghìn đồng. Sau đó rất nhanh các trinh sát chia làm 2 mũi, một mũi theo đường 21 ập vào cửa chính. Mũi thứ hai, bơi qua hồ đột kích vào cửa sau. Đúng như nhận định, trong khi cô vợ “hờ” của Thủy chạy ra mở cửa chính, còn Thủy ở phía trong lo việc phi tang thì các trinh sát ập vào, bắt quả tang trong tay anh ta cầm mấy tép heroin. 

Kim Sơn