Vòng loại Olympic London 2012, 19h15 hôm nay

Cơ hội để O. Việt Nam chứng tỏ sự tiến bộ

(ANTĐ) - Một vài điểm sáng trong thế trận ở lượt đi chính là lý do để thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tin vào một điều kỳ diệu có thể đến đêm nay, ở Mỹ Đình.

“Đây không phải là lúc nghĩ đến thất bại ở lượt đi nữa”, vị trợ lý của HLV Falko Goetz đã quả quyết như thế khi đối diện với các học trò, trong buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận tái đấu với O. Ả-rập Xê-út. Theo ông Hùng, các cầu thủ trẻ Việt Nam bây giờ mới là những người có tâm lý thoải mái hơn, vì họ dù sao cũng chẳng còn gì để mất nữa.

Trọng Hoàng (trái) vẫn là niềm hy vọng số 1 của Olympic Việt Nam. Ảnh: Bách Nhật

 Đấy là lý do ông tin tưởng vào một trận đấu sòng phẳng, với rất nhiều tia hy vọng có thể đến với đội chủ nhà. “Thất bại ở lượt đi đã cho chúng tôi nhiều bài học. BHL đã có những động viên kịp thời giúp cầu thủ giải tỏa tối đa áp lực tâm lý. Công bằng mà nói, nguyên nhân chính dẫn tới trận thua này là do thiếu may mắn, chứ không xuất phát từ yếu tố chuyên môn hay tinh thần thi đấu. Tỉ số 2-0 có thể khá an toàn cho đội bạn, nhưng ngược lại, nó cũng giúp các cầu thủ của chúng tôi có được tinh thần thoải mái. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức mình và hy vọng với một chút may mắn, điều kỳ diệu sẽ xảy ra”.

Thuận lợi cho O. VN trong trận này đương nhiên chính là yếu tố sân nhà. Bên cạnh đó, việc giải mã được đối thủ cũng khiến các cầu thủ không còn bỡ ngỡ và đẩy cao sự tự tin. Tuy vậy, O. Ả-rập Xê-út cũng tỏ ra rất biết người biết ta và thận trọng dù đã nắm trong tay đến hơn 70% cơ hội đi tiếp. HLV của họ Yousit Anbrar bày tỏ: “Với màn trình diễn ở lượt đi, tôi nghĩ Olympic Việt Nam là đội bóng không dễ bị đánh bại. Các bạn đã tạo ra không dưới 3 cơ hội ghi bàn, nhưng đã thua vì không tận dụng tốt các cơ hội đó. Trong một ngày xấu trời với chúng tôi, có thể mọi chuyện sẽ khác”.

Chẳng biết cái “ngày xấu trời” ấy có phải ông Yousit Anbrar muốn ám chỉ cơn bão quốc tế mang tên HAIMA đang đổ bộ vào Hà Nội và miền Bắc Việt Nam hay không, nhưng rõ ràng, O. Ả-rập Xê-út có lý do để phải lo ngại, nhất là trong bối cảnh các cầu thủ đến từ quốc gia có khí hậu sa mạc khô nóng này rất kỵ thi đấu dưới trời mưa!