Cầu thủ Tây Ban Nha vĩnh biệt người thầy quá cố Luis Aragones

ANTĐ - "Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ấy là “cha đẻ”, là người đã đặt những viên gạch đầu tiên, tạo nên nền móng cho lối chơi tiki-taka ở đội tuyển Tây Ban Nha".

Sau khi cựu HLV huyền thoại được mệnh danh là “Nhà hiền triết” Luis Aragones qua đời ở tuổi 75 vào lúc 6h15’ sáng 1/2 (theo giờ địa phương), các cầu thủ Tây Ban Nha đồng loạt gửi thông điệp vĩnh biệt người thầy quá cố trên các trang mạng xã hội của mình.

Luis Aragones sinh tại Hortaleza, Madrid ngày 28/7/1938. Ông được coi là một huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha nói chung và Atletico Madrid nói riêng, nhờ bảng thành tích chói lọi trong sự nghiệp cầu thủ và đặc biệt là HLV của mình. Aragones từng đưa đội tuyển Tây Ban Nha lên đỉnh vinh quang tại EURO 2008 và trình làng thứ bóng đá đặc sản thế giới là tiki-taka.

Chia sẻ trên trang mạng xã hội Twitter của mình, thủ thành Iker Casillas buồn bã nói: “Hôm nay thực sự là một ngày buồn và mất mát với tất cả mọi người. Cầu chúc ông ấy sẽ ra đi thanh thản. Luis Aragones là huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha và cả thế giới mà ai ai cũng yêu mến. Ông ấy đã thay đổi lịch sử của bóng đá Tây Ban Nha”.

HLV quá cố Luis Aragones cùng chiếc cúp vàng EURO 2008

Một trong những cầu thủ đầu tiên chia sẻ thông điệp trên các trang mạng xã hội về mất mát này là Alvaro Arbeloa. Hậu vệ đang khoác áo Real Madrid viết trên Twitter: “Ông là một nhân cách và tài năng vĩ đại và sự ra đi của ông là tổn thất lớn lao. Hãy yên nghỉ, người thầy vĩ đại”.

Trong khi đó, Fernando Torres, tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận chung kết EURO 2008, mang về vinh quang cho HLV khi đó là Luis Aragones cùng đội tuyển Tây Ban Nha chia sẻ: “Thật không từ nào có thể nói hết lòng biết ơn của tôi đối với người thầy của mình, Luis Aragones. Cầu chúc thầy được an nghỉ”.

Cũng giống như những người đồng đội của mình, trung vệ Sergio Ramos hay tiền vệ Andres Iniesta và tiền đạo David Villa đều bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của người thầy: “Hôm nay thật sự là một ngày đau buồn. Một tài năng vĩ đại đã vĩnh viễn ra đi. Xin cảm ơn thầy vì tất cả”.

HLV Vicente Del Bosque, người lên thay thế Luis Aragones dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha từ tháng 7/2008 cũng dành những lời tốt đẹp nhất cho người tiền nhiệm của mình: “Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ấy là “cha đẻ”, là người đã đặt những viên gạch đầu tiên, tạo nên nền móng cho lối chơi tiki-taka ở đội tuyển Tây Ban Nha. Chính Luis Aragones đã mở ra kỷ nguyên thành công chói lọi cho bóng đá Tây Ban Nha. Đó thật sự là người mà tôi luôn kính trọng và yêu mến”.