Bị phát hiện, tên trộm điên cuồng "xả" dao lên đầu người phụ nữ

ANTĐ - Nghe tiếng động, chị Na choàng tỉnh mở mắt thấy Hoạt đang lấy trộm điện thoại của mình. Bị phát hiện lập thứ, tên trộm biến thành kẻ giết người, ra tay tàn bạo với hàng chục nhát dao nhắm thẳng vào đầu người phụ nữ tội nghiệp.

Đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Văn Hoạt (SN 1997, trú ở xã Kim Hải, Kim Sơn, Ninh Bình) trông nhỏ thó và có gương mặt khá hiền lành. Thế nhưng trái với bộ dạng bên ngoài, đối tượng lại hết sức tàn bạo khi gây án. Cũng chính vì thế mà tại phiên tòa ngày 3-3, Hoạt bị đưa ra xét xử cùng lúc về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Ráo hoảnh, Hoạt khai báo, chiều 16-2-2015 (tức 28 Tết âm lịch 2015), đối tượng đi về phòng trọ tại phường Bạch Đằng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì phát hiện cửa phòng trọ của chị Đặng Thị Na (41 tuổi, quê Nam Định) ở tầng 1 chỉ khép hờ.

Vẻ mặt "non choẹt" và hiền lành, song Nguyễn Văn Hoạt lại rất tàn bạo khi gây án

Ngó mặt vào bên trong, Hoạt thấy chiếc điện thoại Iphone 4S màu trắng của chị Na đang cắm sạc pin để đầu giường. Lòng tham nổi lên, đối tượng đi nhanh lên phòng trọ trên tầng 2 lấy con dao bài dắt vào ống tay áo bên trái.

Trở lại phòng trọ của chị Na, Hoạt khẽ đẩy cửa bước vào, trong khi ấy người phụ nữ 40 tuổi vẫn nằm quay mặt vào tường ngủ. Tuy nhiên, đúng lúc đối tượng chạm tay vào chiếc điện thoại Iphone 4S thì nữ chủ nhân phòng trọ choàng tỉnh.

Giật mình tỉnh giấc, chị Na hỏi dồn: “Mày vào đây làm gì”? Không nói, không rằng, Hoạt rút dao trong ống tay áo ra, lạnh lùng chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu bị hại. Quá hoảng sợ, người phụ nữ bắt quả tang tên trộm cùng khu trọ chỉ biết vừa ôm đầu, vừa la hét kêu cứu.

Không chịu dừng tay, Hoạt tiếp tục áp sát nạn nhân chém tới tấp. Chị Na ngã quỵ xuống nền nhà, Hoạt còn ngồi đè lên người và “bồi” thêm hàng chục nhát dao nữa. Nghe tiếng kêu cứu, anh Hoàng Phi Hùng (21 tuổi, quản lý khu trọ) vội chạy lên phòng chị Na xem xét.

Đẩy cửa bước vào, anh Hùng tiếp tục bị tên trộm dùng dao tấn công nhưng không trúng. Sau đó, khi bị mọi người vây hãm bên ngoài và thấy chị Na gục hẳn, Hoạt mới chịu bỏ dao, rồi từ từ đi ra ngoài van xin: “Em xin đầu thú, các anh đừng đánh em”.

Về phần người phụ nữ bị tên trộm tấn công, do được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định chị Na bị tổng cộng 33 nhát chém và chủ yếu nằm ở vùng đầu. Hiện, chị vẫn bị tổn hại 72% sức khỏe.

Tiếp sau những lời khai báo ráo hoảnh của tên trộm, chị Na trình bày với nước mắt vòng quanh: “Lúc ấy, tôi không nghĩ mình có thể sống sót được. Bởi, bị cáo cứ nhằm vào đầu tôi mà chém”. “Theo phản xạ, tôi chỉ biết dùng hai tay ôm đầu và kêu cứu” – bị hại miêu tả.

Nói đến những thiệt hại của bản thân, chị Na cho biết chị phải nghỉ làm việc mất gần 1 năm, phải vay mượn hàng chục triệu đồng để điều trị thương tích và còn phải thuê người chăm sóc suốt một thời gian dài. Từ đó, chị Na yêu cầu bị cáo phải bồi thường tổng cộng 1 tỷ đồng.

Thế nhưng sau khi nghe tòa phân tích về khả năng tài chính của tên trộm, chị Na bất ngờ thay đổi yêu cầu về dân sự với mong muốn chỉ cần nhận được 100 triệu đồng để bù đắp sức khỏe. Ngoài ra, bị hại còn đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho tên trộm giết hụt mình.

Sau nửa ngày trình xét xử, Tòa án Hà Nội nhìn nhận lời khai của bị cáo hoàn toàn phù hợp với kết quả điều tra cũng như lời khai của bị hại. Từ đó, có đủ cơ sở khẳng định bị cáo đã phạm vào các tội danh như truy tố. Trong khi ấy, việc bị hại không chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo.

Với các nhận định đưa ra, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Hoạt 20 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp cả 2 tội danh, tên trộm chuyển hóa sang giết, cướp phải chấp hành hình phạt chung là 23 năm tù giam.