Bị 141 dừng xe kiểm tra, người đàn ông nhét ma túy vào miệng rồi vứt xe bỏ chạy

ANTD.VN -Trong khi làm nhiệm vụ tại đường Giải Phóng, tổ công tác Y9-141, CATP Hà Nội đã kiểm tra hành chính một người đàn ông điều khiển xe máy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm. Nhằm phi tang, người đàn ông này nhét ma túy vào miệng rồi vứt xe bỏ chạy...

Nhân thân người đàn ông được làm rõ là Đoàn Trí D, 43 tuổi, trú tại, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khi thấy lực lượng 141 ra hiệu lệnh dừng xe, D nhanh tay cho một vật lạ vào miệng rồi vứt xe bỏ chạy nhưng đã bị các trinh sát khống chế. Tại chốt 141, D đã nôn ra một gói nilong chứa tinh bột màu trắng và khai nhận đó là ma túy đá. Do hoảng sợ khi tổ công tác 141 kiểm tra, D định nhuốt ma túy vào bụng nhằm phi tang.

Một cán bộ điều tra cho biết, việc nhuốt ma túy vào bụng rất nguy hiểm, có thể gây sốc thuốc dẫn đến tử vong. Hiện, tổ công tác đã bàn giao dối tượng và tang cho cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.