Bắt kẻ điên cuồng cố thủ cả giờ trong hiệu cắt tóc

ANTĐ - Công an quận 9, TP.HCM, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1960), trú quận 9, để điều tra, xử lý về các hành vi “Chống người thi hành công vụ”, “Hủy hoại tài sản”, “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. Được biết, Long từng có 2 tiền án về các tội "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt kẻ điên cuồng cố thủ cả giờ trong hiệu cắt tóc ảnh 1Đối tượng Nguyễn Văn Long và hiện trường vụ án

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều 14-11, sau khi nhậu say, Long giắt 1 con dao tự chế đến kiếm cớ gây chuyện tại 1 quán cà phê trên đường số 14, khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9. Địa điểm kinh doanh quán cà phê này trước đây là nhà Long được bán cho người khác, nhưng hễ say là Long đến đây kiếm cớ gây chuyện.

Chiều 14-11, Long đứng trước quán cà phê gọi điện thoại cho công an phường trình báo trong quán có buôn bán ma tuý. Khi lực lượng công an phường đến nơi thì Long lại quay sang “gây chuyện”, rồi bất ngờ rút dao tự chế chém 1 cán bộ công an bị thương ở cổ. Một người dân và là bảo vệ dân phố phường Phước Bình, quận 9 đi qua, đã vào can ngăn, tuy nhiên, Long cũng chém người này bị thương. Sau đó, Long bỏ chạy vào 1 hiệu cắt tóc ở gần đó. Những người trong hiệu cắt tóc hoảng sợ tháo chạy ra ngoài. Long đóng của hiệu đập phá nhiều đồ đạc, tài sản bên trong và cố thủ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an và các cơ quan chức năng phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 đã phong tỏa hiện trường. Thượng tá Trịnh Văn Sâm - Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự, Công an quận 9, trực tiếp chỉ huy cũng có mặt. Lúc này Long tắt điện trong cửa hiệu cắt tóc và liên tục đập phá tài sản. Sau gần 30 phút nỗ lực thương thuyết, yêu cầu Long đầu hàng nhưng không được, Thượng tá Trịnh Văn Sâm mở cửa đi vào gặp Long. Ban đầu Long yêu cầu Thượng tá Trịnh Văn Sâm không được mang súng vào và những trinh sát phía sau phải rút hết. Yêu cầu của Long được đáp ứng. Khoảng gần 20 phút giáp mặt, cuối cùng Thượng tá Trịnh Văn Sâm đã đưa Long ra ngoài.

Bước đầu tại cơ quan công an Long vẫn la hét, có biểu hiện không bình tĩnh. Tuy nhiên, đến chiều tối 14-11 khi tỉnh lại, Long đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.