Bán kết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XV - 2015: Lôi cuốn, đầy kịch tính

ANTĐ - THPT Trần Quốc Tuấn và THPT Phùng Khắc Khoan đã ghi tên mình vào chơi trận chung kết mùa giải thứ 15 trên sân Hàng Đẫy, sau những màn trình diễn thuyết phục ở 2 trận bán kết kịch tính diễn ra sáng qua 20-12.

Bán kết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XV - 2015: Lôi cuốn, đầy kịch tính ảnh 1Niềm hạnh phúc của THPT Trần Quốc Tuấn và THPT Phùng Khắc Khoan sau khi ghi tên mình vào trận chung kết.  Ảnh: Thuần Thư

Ngược dòng ngoạn mục

Với vị thế là nhà ĐKVĐ, THPT Trần Quốc Tuấn là đội bóng được đánh giá nhỉnh hơn trong 4 đội có mặt ở bán kết. Không chỉ có bề dày thành tích (với 2 lần vô địch năm 2008 và 2014), đội bóng này còn sở hữu một dàn cầu thủ đồng đều, nhưng cũng rất hiểu nhau trong lối chơi. Tuy nhiên, THPT Trần Quốc Tuấn cũng gặp phải những áp lực nhất định, nhất là khi họ đang đứng trước thời cơ để trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch và cũng là đội đầu tiên 3 lần giành Cúp vàng. Bước vào trận bán kết, THPT Trần Quốc Tuấn nhập cuộc khá dè dặt. 

Hơn ai hết, THPT Trần Quốc Tuấn hiểu rõ sức mạnh của THPT Marie Curie, bởi đội bóng này ở vòng loại trực tiếp đã từng loại cả 2 nhà cựu vô địch là THPT Phan Đình Phùng và THPT Hà Nội Amsterdam. Sau hiệp 1 không có nhiều cơ hội nguy hiểm, ngay đầu hiệp 2, Nguyễn Hữu Đạt, cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía THPT Marie Curie đã chớp thời cơ rất nhanh, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước và hàng thủ của THPT Marie Curie cũng tỏ ra rất chắc chắn khi hóa giải rất nhiều cơ hội của THPT Trần Quốc Tuấn, khiến lối chơi của các nhà ĐKVĐ tỏ ra khá bế tắc. 

Dù vậy, với khoảnh khắc lóe sáng, Vũ Xuân Đức, chân sút số 1 của THPT Trần Quốc Tuấn, sau pha xử lý chính xác ở phút 32 đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát và tiếp thêm tinh thần cho đội bóng này. Đây đã là bàn thắng thứ chín của Vũ Xuân Đức tại giải, giúp cầu thủ này vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng với Bạch Tuấn Anh (THPT Hermann Gmeiner). Tiếp đà hưng phấn, chỉ 2 phút sau, Phạm Thế Duy dứt điểm gọn gàng, giúp nhà ĐKVĐ hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục với tỉ số 2-1 để ghi tên mình vào trận chung kết. 

Bữa tiệc bàn thắng

Nếu trận bán kết 1 lôi cuối và kịch tính nhờ màn lội ngược dòng của THPT Trần Quốc Tuấn, thì trận bán kết 2 lại là một bữa tiệc bàn thắng. Có thể nói, đây là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất tại giải năm nay, khi cả THPT Phùng Khắc Khoan và THPT Nguyễn Tất Thành đều có lối chơi tấn công sở trường. Ngay ở phút thứ năm, đội bóng đến từ Thạch Thất đã mở tỉ số do công của Chu Trọng Tấn. Phải nhận bàn thua từ sớm, nhưng THPT Nguyễn Tất Thành không hề nao núng. Đội hình được đẩy cao, cộng với khả năng chớp cơ hội rất tốt của Việt Đức và Quốc Tâm đã giúp đội bóng đến từ Cầu Giấy vươn lên dẫn 2-1 chỉ 20 phút sau đó.

Dù đã dẫn trước, nhưng THPT Nguyễn Tất Thành không dừng lại mà tiếp tục tìm kiếm những cơ hội và bàn thắng. Đó chính là thời cơ để THPT Phùng Khắc Khoan tìm ra giải pháp cho mình. Với sự cơ động và nhanh nhẹn của số 10 Đỗ Hữu Đô, cầu thủ được các CĐV Phùng Khắc Khoan ví như Messi của trường mình, hàng thủ THPT Nguyễn Tất Thành đã liên tục bị khoấy đảo. Liên tiếp rất nhiều cơ hội được tạo ra và Nguyễn Văn Thắng đã khiến các CĐV trường mình có mặt trên khán đài như vỡ òa, với 2 pha lập công liên tiếp trong hiệp 2, mang về chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho THPT Phùng Khắc Khoan.

Cuộc hội ngộ giữa THPT Trần Quốc Tuấn và THPT Phùng Khắc Khoan hứa hẹn sẽ vô cùng thú vị và lôi cuốn, nhất là sau những màn trình diễn thuyết phục của họ ở bán kết. Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 15h ngày chủ nhật 27-12 tới, trên SVĐ Hàng Đẫy và được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 của Đài PT-TH Hà Nội. Trước đó, lúc 13h30 sẽ là trận tranh giải Ba giữa THPT Marie Curie và THPT Nguyễn Tất Thành.

Bán kết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XV - 2015: Lôi cuốn, đầy kịch tính ảnh 2