EURO 2012 với cầu thủ Việt:

Ẩn họa chực chờ

ANTĐ - EURO 2012 đang đếm ngược từng ngày. Giới cầu thủ, HLV nội cũng hào hứng lên kế hoạch thưởng thức giải bóng đá hấp dẫn trong giai đoạn V-League tạm nghỉ. Có điều, không phải ai cũng biết cách tạo cho mình một kỳ EURO lành mạnh khi ẩn họa lúc nào cũng chực chờ.

Như Thành nhiều lần "mất tích" vì trốn chạy sự truy lùng của chủ nợ

V-League sẽ tạm nghỉ, “nhường chỗ” cho EURO nên hầu hết các CLB đều giảm cường độ tập luyện, nhiều đội như HN T&T còn cho các cầu thủ nghỉ xả trại 10 ngày. Đa số HLV nội đều cho biết sẽ không bỏ trận đấu nào. Ngay với HLV Phan Thanh Hùng, dù rất bận với công việc trên đội tuyển lẫn CLB, song vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để theo dõi nhiều nhất có thể các trận đấu. Giới cầu thủ cũng háo hức lên kế hoạch “tụ tập” để cùng nhau thưởng thức những bữa tiệc bóng đá đặc sắc. Với mật độ 2 trận/ngày lại diễn ra vào ban đêm nên EURO chắc chắn ảnh hướng tới thể lực các cầu thủ. Song đó không phải điều mà lãnh đạo các CLB lo lắng nhất. 

Với niềm đam mê bóng đá lại có thu nhập cao như giới cầu thủ, cá cược được xem như một phần không thể thiếu. Mỗi vụ cá cược, ít thì vài ba triệu còn nhiều thì… vô kể. Sau mỗi mùa bóng, không ít cầu thủ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất vì thua cá độ, bị xã hội đen truy lùng gay gắt. Bài học từ vụ cầu thủ Chí Công (Bình Dương) bị nhóm côn đồ chém suýt thiệt mạng, hay Như Thành (Ninh Bình) “mất tích” thời gian dài để lẩn trốn sự truy lùng của “chủ nợ” đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Đáng ngại hơn, để có tiền trả nợ, nhiều cầu thủ đã chọn cách “bán độ” khiến đội nhà phải lao đao. Tất nhiên đến nay vẫn chưa có vụ việc nào bị đưa ra ánh sáng, song việc nhiều HLV bất ngờ cho cầu thủ A nghỉ dài trên băng ghế dự bị để đề phòng “bán độ” thì không phải ít. Chung quy cũng bởi ý thức cầu thủ lẫn cung cách quản lý của các CLB còn thiếu chuyên nghiệp. Chưa hết, việc các trận đấu ở EURO diễn ra vào ban đêm càng khiến cho nhiều cầu thủ có lý do để tụ tập chơi bời, sử dụng thuốc lắc, ma túy đá (loại ma túy tổng hợp gây cảm giác không buồn ngủ). Nếu không có sự quản lý chặt chẽ, e nhiều cầu thủ sẽ “tàn tạ” sau EURO.

HLV Mai Đức Chung sau chuyến du học CLB Zilina (Slovakia) và tham quan các mô hình bóng đá chuyên nghiệp tại Barcelona, Munich… đã phải thốt lên rằng: “Bóng đá của ta còn nghiệp dư quá”. Theo lời kể của ông Chung, các cầu thủ nước bạn chuyên nghiệp ngay từ trong ý thức. Họ được tự do sinh hoạt và chỉ phải tập trung trước trận 1 ngày, song không có chuyện sa vào ăn chơi trác táng hay dính vào tiêu cực bởi nếu phong độ, thể lực bị giảm sút thì ngay lập tức bị trừ lương, thưởng hoặc không được thi đấu. Tất cả cầu thủ đều ý thức được điều đó. Trong khi ở V-League, đa số CLB dễ dàng cho qua, thậm chí phớt lờ những hành động thái quá của các trụ cột.