Vòng 7 V-League: Bạo lực leo thang, thêm HLV mất ghế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Hà Nội FC gây chú ý ở vòng 7 V-League 2021, không chỉ bởi thất bại 0-2 trước CLB Đà Nẵng mà còn từ hành vi phi thể thao của Văn Quyết, Việt Anh cùng việc HLV Chu Đình Nghiêm mất "ghế".

Văn Quyết, Việt Anh, Văn Trung tái diễn bạo lực sân cỏ

Phút 45+1 trận Đà Nẵng thắng Hà Nội 2-0, tiền đạo Kebe (Đà Nẵng) ngã trên sân, trọng tài chính thổi còi dừng trận đấu song Việt Anh (Hà Nội) vẫn cố tính sút bóng vào bụng đồng nghiệp đang nằm sân. Đây là hành vi xâm phạm thân thể, lẽ ra phải rút thẻ đỏ song trọng tài Lê Đức Cảnh chỉ phạt Việt Anh thẻ vàng.

Đến phút 86, một cầu thủ Hà Nội khác - đội trưởng Văn Quyết có pha lao đạp thẳng chân vào người Almeida Santos khiến ai chứng kiến cũng phải rùng mình.

Đương kim Quả bóng vàng Nguyễn Văn Quyết đối mặt án treo giò sau pha vào bóng phản cảm với đồng nghiệp Almeida (CLB Đà Nẵng)

Đương kim Quả bóng vàng Nguyễn Văn Quyết đối mặt án treo giò sau pha vào bóng phản cảm với đồng nghiệp Almeida (CLB Đà Nẵng)

Còn ở trận thua HAGL 0-2, phút 86, thay vì tranh chấp bóng sòng phẳng và đúng luật, cầu thủ chủ nhà Hải Phòng là Văn Trung cố tình vung cánh tay đánh thẳng vào mặt trung vệ Kim Dong Su bên phía đội khách.

Đáng nói là các hành vi trên diễn ra ngay sau các pha bóng phản cảm của Hoàng Thịnh (CLB TP.HCM) - vòng 5, Thế Hưng (CLB Nam Định), Samson (CLB Thanh Hoá - vòng 6 và VFF đã phải ra các án phạt nặng, song có vẻ như bạo lực sân cỏ không giảm mà lại có chiều hướng leo thang.

Ngay khi vòng 7 kết thúc, Ban Kỷ luật VFF sẽ tiếp tục xem xét các hành vi của Văn Trung, Văn Quyết, Việt Anh để xử lý, răn đe.

Thêm HLV mất ghế

Chuỗi trận bết bát buộc HLV Chu Đình Nghiêm phải chia tay Hà Nội FC sau 5 năm gắn bó

Chuỗi trận bết bát buộc HLV Chu Đình Nghiêm phải chia tay Hà Nội FC sau 5 năm gắn bó

Sau trận hoà Hà Tĩnh 1-1 và để thua Đà Nẵng 0-2 khiến CLB Hà Nội tụt xuống hạng 6/12, ông Chu Đình Nghiêm đã chính thức xin rời ghế HLV trưởng đội bóng sau 5 năm và được lãnh đạo đội bóng chấp thuận. Đây là HLV thứ ba ở V-League 2021 mất ghế, sau HLV Vũ Tiến Thành, HLV Shimoda (cùng thuộc CLB Sài Gòn).

Cũng ở vòng 7, sau trận thua thất vọng 1-3 trước tân binh Bình Định và là trận thua thứ ba liên tiếp của CLB TP.HCM, HLV trưởng Polking thừa nhận bản thân có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. "Nếu CLB tìm được người tốt hơn, tôi sẽ ra đi", chiến lược gia người Brazil gốc Đức nói.

HAGL bay cao, Đà Nẵng và Quảng Ninh bám sát

Thầy trò HLV Kiatisak tiếp tục chuỗi trận thăng hoa bằng chiến thắng 2-0 ngay trên sân Lạch Tray của Hải Phòng, qua đó củng cố ngôi đầu bảng với 16 điểm/7 trận. Hai đối thủ đang bám đuổi họ gắt gao trên bảng xếp hạng là Quảng Ninh (thắng Bình Dương 1-0) và Đà Nẵng (thắng Hà Nội 2-0) cũng xuất sắc không kém khi cùng bỏ túi 3 điểm.

Khoảng cách giữa HAGL với Đà Nẵng và Quảng Ninh lúc này chỉ là 1 điểm. Cuộc đua vô địch sớm bước vào giai đoạn chạy đua quyết liệt.

Thanh Hoá thắng "trận cầu 6 điểm"

Nếu như chiến thắng giúp Kiatisak nối dài chuỗi ngày vui ở HAGL thì 3 điểm quý giá giúp một HLV ngoại quốc khác là Petrovic vơi đi nỗi lo mất ghế.

Cuộc đối đầu giữa hai đội chót bảng là Thanh Hoá và Hà Tĩnh được ví như "trận cầu 6 điểm" và diễn ra đầy kịch tính với 8 bàn thắng. Chiến thắng chung cuộc 5-3 giúp Thanh Hoá tạm vươn lên hạng 10, "nhường" vị trí chót bảng cho chính Hà Tĩnh.