Vào viện khó, ra… quá dễ

ANTĐ - Vụ việc cháu bé 3 ngày tuổi bị mất tích tại BV Phụ sản Trung ương hôm 3-11 là bằng chứng rõ ràng nhất cho nhận định này. Nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cho biết, để được nhập BV tuyến Trung ương sinh đẻ không hề dễ dàng. Nhưng sau khi sinh rồi, việc ra viện không mấy khó khăn.

Tại khoa Phụ sản 2 nơi cháu bé bị mất tích, chúng tôi được biết cả 4 cửa sắt ngăn lối vào trong khoa đều sử dụng chung 1 khóa và tất cả nhân viên trong khoa, nhân viên phòng mổ đều có chìa khóa. Chính y bác sĩ trong khoa này cho biết, thường thì 2 cửa ở đầu tiếp đón bệnh nhân luôn được đóng rất kỹ còn 2 cửa ở đầu ngược lại nhiều khi vì sơ suất, một số nhân viên trong khoa đi ra ngoài chỉ khép hờ. Mặt khác, do chưa bao giờ xảy ra vụ việc tương tự nên nhiều y bác sĩ có phần chủ quan, lỏng lẻo.                                    

Theo (Chương Mỹ, Hà Nội)

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng