TP.HCM lan tỏa yêu thương, năng lượng tích cực để chiến thắng đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhiều văn nghệ sĩ tại TP.HCM đã lan tỏa năng lượng tích cực, tình yêu dành cho thành phố bằng cách tham gia các hoạt động tình nguyện phòng chống Covid-19 với hy vọng vượt qua những ngày giãn cách xã hội khó khăn, sớm chiến thắng dịch bệnh.

Ca sĩ Quang Dũng: Cố lên nhé, thành phố của tôi!

Với tôi, Sài Gòn - TP.HCM là quê hương thứ hai. Ngày ấy, có một chàng trai 20 tuổi từ Quy Nhơn vào đây với bao nhiêu hoang mang và ngơ ngác... Thành phố này thật kiêu sa mà gần gũi. Từ một sớm tinh mơ, khi những ánh nắng vàng tỏa sáng, thành chiến thắng đại dịchphố bắt đầu tấp nập tiếng còi xe, tiếng rao hàng và những hương thơm bốc lên từ hàng quán bên đường trong ngày mới. Những tà áo dài tung bay trên phố tựa như cánh chim câu trong những tiếng cười của các cô cậu học sinh. Khi thành phố lên đèn, rợp trời bao ánh sáng lung linh. Tôi tự hỏi sao người dân ở đây lại dễ thương đến thế, dễ thương từ giọng nói ngọt ngào đến phong cách giản dị mà hào sảng.

Tôi luôn học hỏi, chiêm nghiệm về thành phố, về lịch sử văn hoá và con người nơi đây. Mảnh đất này đã cho tôi rất nhiều trong cuộc sống và tôi luôn mang ơn. Chính vì thế mà tôi dặn lòng sẽ sống tốt đẹp và gìn giữ những gì mà mình đã có. Những ngày này, Sài Gòn - TP.HCM đang mang “thương tổn” vì dịch bệnh Covid-19. Tất cả những người con, những người luôn mang ơn thành phố đều mong ước có một phép màu để thành phố được “khỏe mạnh” trở lại. Để rồi nơi đây lại tiếp tục bao dung giang rộng vòng tay che chở cho tất cả mọi người. Cố lên nhé, thành phố của tôi!

Á hậu Vũ Hoàng My: Mong sớm chiến thắng đại dịch

Những ngày này tôi tham gia làm tình nguyện viên hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm nhanh tại các địa điểm trên địa bàn TP.HCM. Chưa bao giờ TP.HCM nói riêng và cả đất nước mình nói chung có số ca nhiễm Covid-19 tăng cao như vậy. Vậy nên việc giãn cách toàn xã hội ở mức cao nhất (chỉ thị 16) là rất cần thiết để chúng ta có thể sớm chấm dứt tình trạng này. Tôi thấy tất cả chúng ta cần phải sống khác đi sau đại dịch. Trong đó có cách học “sống chung với đại dịch” và cả “học cách sống chung với nhau”. Mong mọi người ở nhà được bình an, nghĩ ra nhiều thứ thú vị để làm, luôn lạc quan và lan toả năng lượng tích cực của mình đến cho nhau. Mong Sài Gòn sớm hết bệnh, mong Việt Nam chúng ta sớm chiến thắng đại dịch!

Ca sĩ Kyo York: Chúng ta sẽ vượt qua thử thách

Không chỉ riêng gì Kyo York mà tất cả những ai đã từng gắn bó, nặng chút ân tình với TP.HCM cũng mong đợi ngày thành phố “câu chào nói lao xao, phố xá thênh thang đón chân tôi đến chung vui” này. Chúng ta cố gắng cùng vươt qua 15 ngày giãn cách để thực hiện công tác kiểm soát phòng chống dịch tốt nhất. Hơn ai hết người Sài Gòn hay những người mưu sinh gắn bó ở đây cũng mong chờ phút giây kết thúc dịch bệnh Covid-19.

Những ngày này Kyo rất nhớ những hình ảnh trong MV “Sài Gòn đẹp lắm” mà mình từng hát và quay hình qua những góc phố thân thương. Hiện giờ Kyo và các bạn đều nên ở nhà, không bước chân ra đường khi không cần thiết để chung tay ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Kyo đã rơi nước mắt khi nhớ những buổi diễn, ca hát cùng khán giả nhiều thành phần, bà con dân lao động chân chất, nhớ và mong cuộc sống trở lại bình thường để gặp gỡ lại khán giả bạn bè. Nhớ phố xá, ly cà phê, nhớ những con đường tấp nập và thân thiện, vui tươi của TP.HCM bao năm qua… Sẽ nhanh qua thử thách này, các bạn nhé!

MC, ca sĩ Quỳnh Hoa: Đoàn kết trong hành động, bao dung trong ứng xử

Tôi không sinh ra ở đây nhưng cả tuổi thơ tôi đến tận bây giờ gắn bó với Sài Gòn - TP.HCM! Tôi biết ơn thành phố đã nuôi dưỡng tôi và biết bao người con đến từ mọi miền đất nước. Chúng tôi quyết tâm cùng TP.HCM chống dịch để mọi điều trở lại bình yên. Kể từ khi TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ ngày 31-5, rồi giãn cách theo Chỉ thị 16 từ ngày 9-7, các anh em văn nghệ sĩ đã, đang và luôn sẵn sàng tham gia mọi hoạt động tình nguyện trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19.

Ước mong lớn nhất của tôi là tất cả người dân nhanh chóng được tiêm ngừa vaccine để tất cả mọi người có thể ổn định cuộc sống và yên tâm làm ăn, các doanh nghiệp phục hồi, kinh tế thành phố trở lại đà tăng trưởng. Hãy lưu lại những ký ức đẹp của tuổi thanh xuân bằng những việc làm giúp ích cho cộng đồng. Hãy đoàn kết trong hành động, bao dung trong ứng xử. Hãy mang nét đẹp của người Sài Gòn - TP.HCM như xưa nay vốn có: hào sảng, hiếu khách, chân tình, yêu thương!

Đạo diễn/nhà sản xuất Trần Thành Trung: Thành phố yêu thương vượt qua đại dịch

Tôi và đông đảo anh chị em văn nghệ sĩ ở TP.HCM đã phát động và lan tỏa chiến dịch “Năng lượng tích cực cho thành phố yêu thương” trên mạng xã hội. Theo đó, mọi người cùng viết cảm nhận, hoặc đăng hình ảnh tích cực, chia sẻ những tình cảm hay sự tự hào, gắn bó, biết ơn với thành phố trên trang cá nhân của mình kèm hagtag #LoveSaiGon #LoveHCMC #ThanhPhoYeuThuong #ChienThangDaiDich. Chúng tôi tin những năng lượng tích cực này sẽ giúp ích cho sức khỏe tinh thần của mọi người, đồng thời góp phần đẩy lùi những thông tin tiêu cực, tin giả vốn làm tình hình dịch bệnh thêm căng thẳng.

Thành phố đang tổn thương vì dịch bệnh chính là lúc hơn bao giờ hết chúng ta cần phát đi thông điệp yêu thương. Lan tỏa những điều tích cực là lúc chúng ta thêm vững tin, thêm ý chí và trách nhiệm với nơi mà chúng ta đang sống. Những trái tim yêu thành phố dù đang thổn thức đầy những nỗi lo âu nhưng chúng ta hãy tin rằng sẽ vượt qua được những khó khăn lịch sử này và thành phố sẽ lại bình yên. Tôi tin Sài Gòn - TP.HCM sẽ sớm vượt qua dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Nhóm nghệ sĩ làm tình nguyện viên thời Covid-19 tại TP.HCM

Nhóm nghệ sĩ làm tình nguyện viên thời Covid-19 tại TP.HCM