Tháo ghế, cất giấu hàng chục khúc gỗ quý trên xe ô tô

ANTD.VN -Trong đêm tối, chiếc xe Toyota 9 chỗ lao vun vút trên quốc lộ 1A, giấu trong lòng hàng chục khúc gỗ quý...

Khoảng 23h đêm 26-9, tổ công tác của Đội CSGT số 8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội do Đại úy Nguyễn Lưu Trung, Đội phó Đội CSGT số 8 chỉ huy, làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận huyện Thường Tín, phát hiện xe ô tô 9 chỗ nhãn hiệu Toyota, BKS 21H-0782 chạy hướng Hà Nội- Hà Nam có biểu hiện nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, lái xe là Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1973, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Chiếc xe ô tô được tháo bỏ những hàng ghế phía sau để cất giấu gỗ

Trên chiếc xe 9 chỗ, ngoài ghế lái và ghế phụ, những hàng ghế phía sau đều đã được tháo dỡ, nhường chỗ cho hàng chục khúc gỗ Pơ Mu có kích thước lớn. Lái xe tường trình chở số gỗ này từ Yên Bái về Hải Phòng.

Khoảng 50 khúc gỗ Pơ Mu không rõ nguồn gốc, có giá trị rất lớn

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Dũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số gỗ này. Tổ công tác đã lập hồ sơ, bàn giao tang vật, phương tiện có liên quan đến CAH Thường Tín để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn gốc của số gỗ này hiện đang được CAH Thường Tín điều tra xử lý