Tây Ban Nha sẽ không thay đổi lối chơi

ANTĐ - Đó là khẳng định của tiền vệ Xabi Alonso trước một số ý kiến cho rằng, lối chơi dựa trên thời lượng sở hữu bóng, những đường chuyền ngắn đang gây nhàm chán cho người xem.

Nhà đương kim vô địch Thế giới và Châu Âu bị chỉ trích thiếu tham vọng tấn công trong chiến thắng 2-0 trước Pháp thứ bẩy vừa rồi, trong khi một số fan trung lập trên khán đài sân Donessk huýt sáo và la ó đội tuyển Tây Ban Nha đã không cung cấp cho họ một trận cầu hấp dẫn hơn.

“Đó là ý kiến của họ,” Alonso phát biểu trong cuộc họp báo trước trận bán kết với Bồ Đào Nha. “Và điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ phải thay đổi lối chơi”. Tiền vệ 30 tuổi – người đã ghi cả 2 bàn thắng trong lần thứ 100 khoác áo đội tuyển nhấn mạnh.

"Tôi khá chắc chắn rằng hầu hết những người hâm mộ đang được thưởng thức các trận đấu hấp dẫn và những đội tuyển vĩ đại, tôi nghĩ rằng đó là điều tuyệt vời không chỉ cho hiện tại mà còn cho tương lai của giải đấu này."

Phát biểu của Alonsso được người đồng đội Cesc Fabregas hưởng ứng, khi anh cho rằng cả 4 đội lọt vào bán kết đều là những đội thích giữ bóng, làm chủ trận đấu và tấn công ngay khi có cơ hội. “Tất cả chúng tôi đều xứng đáng có mặt ở đây”. Về mối lo ngại mang tên Cristiano Ronaldo, Cesc Fabregas cho biết Tây Ban Nha không có một kế hoạch riêng để đối phó với đội trưởng Bồ Đào Nha. “Chúng  tôi luôn chơi với cùng 1 ý tưởng trước bất kỳ đối thủ nào. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cố chia cắt Ronaldo, và có một số điều chỉnh nhỏ. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chơi như một tập thể, vì đó là cách tốt nhất để ngăn chặn một cầu thủ”.  

Xabi Alonso (phải) cảm thấy hài lòng với cách mà Tây Ban Nha đang chơi

HLV Tây Ban Nha Vicente del Bosque đã bố trí xen kẽ giữa Fernando Torres như một trung phong thực thụ hay sử dụng Fabregas như một tiền vệ có khuynh hướng tấn công tự do. Và đáp lại sự so sánh bản thân mình với Messi – người cũng giữ một vai trò tương tự ở Barcelona, Fabregas bật cười: “Tôi không bao giờ so sánh mình với Messi, vì điều đấy thật điên rồ. Tôi không nghĩ mọi người sẽ chờ đợi tôi đánh bại 4,5 hậu vệ và đưa bóng vào góc cao khung thành như cách anh ấy vẫn thường làm”.

”Tôi chơi ở vị trí mà HLV yêu cầu. Tôi thích vai trò đó, nó giúp tôi được tự do hướng về những vị trí ghi bàn thuận lợi, và tôi nghĩ đó là điều mà mọi người chờ đợi ở tôi”. Cựu đội trưởng Arsenal, người đã có hai bàn thắng ở Euro này cho biết thêm.

Tâm trạng đội tuyển Tây Ban Nha đang hết sức ảm đạm trước tin hậu vệ Real Betis Miquel Roque, người trưởng thành từ lò đào tạo của Barca, vừa ra đi hôm Chủ nhật sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư ở độ tuổi 23. Các cầu thủ cũng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cái chết đột ngột gần đây của cựu HLV Sporting Gijon, Manuel Preciado, người vừa đồng ý tiếp nhận đội bóng mới xuống hạng Villarreal.

"Có nhiều lý do để chúng tôi muốn giành chiến thắng ở giải vô địch châu Âu này, và sự ra đi của hai nhân vật quan trọng như vậy trong bóng đá Tây Ban Nha là động lực mạnh mẽ nhất". Fabregas nói.