Sức sống tuổi 15…

ANTĐ - Tổ chức một giải bóng đá với quy mô lớn đã khó, duy trì nó lại càng không dễ, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Thế nhưng suốt 15 năm qua, giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô tổ chức luôn đến đúng hẹn sau mỗi dịp khai giảng năm học mới, không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh mà còn thổi vào miền ký ức của các thế hệ học sinh Thủ đô những kỷ niệm ngọt ngào.
Sức sống tuổi 15… ảnh 1

15 năm qua, giải chứng kiến bao câu chuyện thú vị. Những cô cậu học sinh dự mùa giải đầu tiên nay đã trưởng thành, đóng góp trí lực vào sự nghiệp xây dựng đất nước trên nhiều lĩnh vực. Có cựu cầu thủ vì yêu giải mà trở lại gắn bó như trường hợp cậu học sinh Đỗ Đại Thịnh từng thi đấu cho THPT Trí Đức 3 mùa liên tiếp (2006-2008), nay sinh hoạt trong Tổ Trọng tài LĐBĐ Hà Nội và dự giải trong vai trò “cầm cân nảy mực” các trận đấu.

Thú vị không kém là trường hợp đội THPT Phan Huy Chú lần đầu dự giải đã đi một mạch tới trận chung kết mùa 2014; hay cổ động viên Lê Văn Trác - cựu giáo viên trường THPT Yên Hòa, thường xuyên đạp xe hơn 40km đến cổ vũ cho đội bóng trường cũ. Và cũng không thể nào quên hình ảnh các thầy cô trong Ban giám hiệu trường THPT Hoàng Diệu khoác áo mưa, đội mưa đánh trống cổ vũ học trò thi đấu.

Sức sống tuổi 15… ảnh 2

14 năm qua, giải có nhiều đổi thay. Từ những sân nền đất như Quán Thánh, Hoàng Cầu hay Long Biên, những mùa giải gần đây các em học sinh đã được thi đấu trên sân cỏ nhân tạo tại Trung tâm TDTT quận Tây Hồ có chất lượng hàng đầu Hà Nội. Thường xuyên túc trực trong mỗi trận đấu là đội ngũ y tế chuyên nghiệp, chăm sóc miễn phí cho các cầu thủ gặp sự cố trên sân. Đáng nói hơn, tính chuyên nghiệp của giải đến từ chính các đội bóng.

Điển hình như trường hợp đương kim vô địch - THPT Trần Quốc Tuấn có hẳn một giáo trình về dinh dưỡng, tập luyện cho học trò sao cho khoa học nhất; đồng thời cắt cử một ê-kip ghi hình các trận đấu có đội mình và đối thủ để làm tư liệu phân tích chuyên môn. Góp vào sự chuyên nghiệp của giải đấu tuổi 15 này không thể thiếu các cổ động viên, với những màn cổ vũ cuồng nhiệt, đậm chất học trò cùng những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” công phu, đặc sắc.

Sức sống tuổi 15… ảnh 3

Giải không chỉ là nơi giao lưu thể thao mà còn là môi trường giúp học sinh Thủ đô tu dưỡng đạo đức 

Những ai theo dõi giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội đều chung nhận định: Đây không đơn thuần là hoạt động thể thao mà bao hàm cả tính nhân văn sâu sắc. Điều đó được thể hiện qua hình ảnh các thành viên ban tổ chức cùng thầy cô, các em học sinh trang nghiêm trong phút mặc niệm tưởng nhớ cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hay hồ hởi tham gia quyên góp tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt miền Trung với mong muốn chia sẻ phần nào nỗi khó khăn của những người cùng mang dòng máu Việt. Hoặc đôi khi, sự nhân văn chỉ giản dị là hình ảnh những phụ huynh đến sân mang theo túi hoa quả ủng hộ đội bóng và nở nụ cười hạnh phúc khi chứng kiến con em mình được thỏa sức vùng vẫy trong sân chơi ý nghĩa dành cho tuổi học trò.

15 năm qua, giải đón bao điều mới mẻ nhưng có những thứ không hề đổi thay. Đó là cảm xúc dâng trào qua những giọt nước mắt chiến thắng hay thất bại, là sự đoàn kết qua những cái ôm thật chặt, là những cái bắt tay, vỗ vai động viên thấm đẫm tinh thần fair-play sau mỗi trận đấu có người thắng - kẻ thua. Và trên hết là bầu không khí ngày hội của giải vẫn luôn được hâm nóng, lan tỏa bởi chính những người trong cuộc.

Sức sống tuổi 15… ảnh 4

Không khí rộn ràng trên khán đài giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội không chỉ khích lệ tinh thần cầu thủ mà còn làm dồi dào thêm sức sống của giải đấu

Bước sang tuổi 15, giải Bóng đá học sinh THPT Hà Nội thiết lập kỷ lục về số đội tham dự: 50 đội. Trong đó có nhiều đội bóng đến từ các huyện xa như Thạch Thất, Đan Phượng, nhiều đội đã trở thành bạn đồng hành quen thuộc suốt 14 mùa giải qua và cả những trường mới thành lập như THPT Global cũng háo hức tham gia với mong muốn được hòa mình vào bầu không khí lễ hội của giải. Điều đó thay lời khẳng định uy tín, sức lan tỏa và trên hết là sức sống mãnh liệt của sân chơi bóng đá học đường số 1 Thủ đô.

Sức sống tuổi 15… ảnh 5