Sự “trả thù” ngọt ngào

ANTĐ - Báo chí thể thao trên khắp thế giới không tiếc lời khen ngợi Chelsea sau chiến thắng 1-0 trước Barcelona.

Drogba hồi sinh đúng lúc cùng Chelsea

Dù Barca có đen đủi đến mấy khi bóng 2 lần chạm xà ngang và cột dọc, nhưng từng ấy là quá nhỏ bé so với những gì Chelsea phải gánh chịu cách đây 3 năm, với trọng tài Ovrebo.

Trước khi dẫn quân đến London, hành trình hướng tới chức vô địch Champions League năm thứ 2 liên tiếp là điều được nhiều người dự báo. Đây là một thực tế nếu nhìn vào lối chơi tấn công áp đảo của Barcelona kể từ lúc Pep Guardiola ngồi vào chiếc ghế huấn luyện. Sau khi vượt qua Chelsea tại bán kết Champions League năm 2009, đại diện của Tây Ban Nha vẫn duy trì sự vượt trội và chiếc cúp Bạc ở Allianz - Arena năm nay chỉ là vấn đề thời gian. Tất nhiên, mọi thứ vẫn ở phía trước bởi khoảng cách giữa họ chỉ là 1 bàn trong bối cảnh Barcelona được chơi trên sân nhà trong trận quyết định vào tuần tới, nhưng tâm lý lo ngại của các CĐV đến từ xứ sở đấu bò là điều rất dễ nhận ra. Đây là một thực tế bởi Barcelona vẫn có thể tấn công áp đảo trong trận đấu vừa qua, song liệu đoàn quân của Guardiola có tìm kiếm được bàn thắng hay không mới là điều quan trọng. 

Những con số thống kê ở Stamford Bridge đủ để làm hài lòng bất cứ người hâm mộ Barcelona nào. Trong 10 phút đầu tiên, tỷ lệ kiểm soát bóng của đội bóng Tây Ban Nha là 83%, nghĩa là Chelsea chỉ có 17%. Tính cả trận, tỷ lệ kiểm soát bóng của Barcelona là 79%, cách biệt lớn hơn bất cứ trận đấu nào tại Champions League mùa này. Các học trò của Guardiola tung ra 24 cú sút, 6 trong số đó đi trúng khung thành và hầu hết đều là những tình huống nguy hiểm. Nếu may mắn hơn một chút, mọi thứ ở London sẽ có cái kết khác. Xà ngang của Chelsea cản phá cú lốp bóng kỹ thuật từ Alexis Sanchez từ rất sớm. Cesc Fabregas có ít nhất 2 tình huống dứt điểm thành bàn trong 30 phút đầu tiên - 1 đi chệch khung thành, 1 bị thủ môn Petr Cech. Lionel Messi cũng có không ít pha bóng nguy hiểm, trong khi các CĐV của Barcelona vẫn tiếc cú đánh đầu đẹp mắt của Đội trưởng Carles  Puyol. Chừng ấy cơ hội nói lên rằng, không phải Roberto Di Matteo đã tổ chức cho các học trò một hàng phòng ngự chắc chắn, hay một lối chơi có thể khắc chế được Barcelona. Vấn đề ở đây là người đội bóng xứ Catalan không có may mắn, không thắng được quy luật khắc nghiệt của bóng đá: tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì ắt phải trả giá. 

Nhưng dù thế nào đi nữa, CĐV Chelsea vẫn có thể hả hê với chiến thắng ngọt ngào này. 3 năm trước, sự đen đủi đã bủa vây họ để rồi cay đắng phải nhìn Barca đi tiếp, sau những quyết định vô cùng khó hiểu của trọng tài người Na Uy Ovrebo. Sự đen đủi của Barca, âu cũng là quy luật bù trừ, một phần tất yếu của cuộc sống mà thôi. Một lần nữa, Di Matteo lại được nhắc đến như là một sự thay thế không thể tốt hơn cho Villas-Boas và cho thấy khát vọng của The Blues. Một kẻ “chết đi, sống lại” thường sẽ “sống dai”, và đấy là lý do CĐV Barca lo lắng trước trận lượt về.

Chelsea điềm đạm trước cơ hội đi tiếp

Với cách biệt mong manh, nhất là phải đá lượt về trên sân khách trước Barca hùng mạnh, từ tướng đến quân Chelsea đều tỏ ra điềm đạm, thay vì hưng phấn quá mức. HLV Di Matteo nói: “Một trận đấu rất tốt của chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ còn phải nỗ lực hơn thế ở lượt về. Chúng tôi đang có lợi thế, nhưng chỉ rất nhỏ thôi”. Trong khi đó, Đội trưởng Terry cũng chia sẻ quan điểm như ông thầy: “Ai cũng biết Barca ở Nou Camp mạnh mẽ như thế nào. Nhưng Chelsea sẽ làm tất cả những gì có thể ở trận lượt về. Cơ hội theo tôi vẫn là 50-50”.