Sự buông thả và cái giá phải trả trong showbiz Việt

ANTĐ - Có tài, có sắc, có cả cơ hội để trở thành người được công chúng mến mộ nhưng nhiều người lại chọn lối sống buông thả, thậm chí gây thị phi để nổi tiếng bằng mọi giá, kết quả là chưa thành “sao” đã bị nhiều người quay lưng. 

Sự buông thả và cái giá phải trả trong showbiz Việt ảnh 1Angela Phương Trinh đang muốn lấy lại hình ảnh ngoan hiền
trong mắt mọi người

Vuột mất cơ hội chỉ vì... “hư”?

Còn nhớ khi nhà sản xuất bộ phim “Taxi, em tên gì?” công bố việc giao vai nữ chính cho       Angela Phương Trinh, nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí cho rằng làm thế chẳng khác nào đem doanh thu ra đánh cược với tai tiếng của nữ diễn viên này.

Cũng rất lâu rồi không nhà làm phim nào dám trao cho cô gái được biết đến với biệt danh “gái hư” trong showbiz Việt cơ hội diễn xuất quan trọng cho dù đóng phim vẫn luôn là khao khát của Angela Phương Trinh. Sở dĩ vậy bởi việc giao vai cho những gương mặt “nổi loạn” và có thể gây ra “scandal” bất cứ lúc nào như Angela Phương Trinh đồng nghĩa với việc phim có thể phải thay vai giữa chừng, thậm chí làm xong rồi còn có nguy cơ bị cấm chiếu nếu như “scandal” mà diễn viên đó gây ra quá nặng nề, nhất là liên quan đến yếu tố pháp luật.

Trong bộ phim điện ảnh “Biết chết liền” ra rạp cách đây 3 năm, khi biết phim có sự tham gia của Angela Phương Trinh, nhiều diễn viên trong đoàn đã định bỏ vai vì sợ không may “bà mẹ nhí” gây ra điều tiếng gì sẽ ảnh hưởng không tốt đến cả êkip lẫn bộ phim. Chỉ đến khi nhà sản xuất đứng ra cam kết sẽ không để chuyện đó xảy ra thì mọi người mới yên tâm nhận lời, dù vậy vẫn vừa đóng vừa mong ngóng cho cô diễn viên lắm tài nhiều tật này không để xảy ra điều tiếng nào trong quá trình quay cho đến khi phim “hạ cánh” an toàn ngoài rạp.

Sự buông thả và cái giá phải trả trong showbiz Việt ảnh 2Hồng Quế không thực hiện được ước mơ thi Hoa hậu cũng vì những tai tiếng mà cô gây ra

Cách đây không lâu, một nhà sản xuất phim nọ từng có ý định mời Quách Ngọc Ngoan đóng vai chính trong dự án phim mà mình thực hiện. Được biết khi ngỏ ý, nam diễn viên này cũng đã nhận lời, nhưng sau đó vị đạo diễn của bộ phim này đã kiên quyết không đồng ý bởi lo ngại anh chàng lắm “chiêu” này để xảy ra điều tiếng gì trong lúc làm phim thì coi như tiền của và công sức đổ xuống sông xuống bể. Rốt cuộc, vai diễn này sau đó được giao cho một nam diễn viên ngoài Bắc, dù đạo diễn bộ phim này cũng thừa nhận Quách Ngọc Ngoan rất phù hợp với nhân vật trong phim.

Cũng bởi gắn với cái danh “gái hư” mà Hồng Quế dù  sở hữu vẻ đẹp từ hình thể đến gương mặt song vẫn chưa thực hiện được ước mơ thi thố tại các cuộc thi sắc đẹp. Minh chứng là Hồng Quế từng bị Ban tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Đại dương 2014” thẳng tay loại với lý do có 5 hình xăm trên người, dù sau đó cô có lên tiếng về việc sẽ xóa toàn bộ hình xăm để tham dự cuộc thi và gọi những hình xăm này là “sản phẩm của sự nông nổi và bồng bột”. Trước đó, khi phát động cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2012”, một thành viên trong Ban tổ chức cũng từng tuyên bố nếu Hồng Quế có gửi hồ sơ tham dự thì cũng không thể vào vòng chung kết vì đơn vị này sẽ lọc hồ sơ rất kỹ để tránh những trường hợp không mong muốn hoặc có lý lịch không “sạch”.

Sốc nổi và đáng tiếc

Khi “Taxi, em tên gì?” công chiếu, rất may cho Angela Phương Trinh là khán giả có nhiều lý do để  đến rạp xem bộ phim này, như vì thích bạn diễn của cô - nam diễn viên Trường Giang, vì thích ca khúc nhạc phim do nhạc sĩ Việt Anh sáng tác đang “làm mưa làm gió” tại thời điểm đó… Đương nhiên rất ít người đến xem vì tò mò về “gái hư” Angela Phương Trinh. Nhưng rồi họ đã xem và bị diễn xuất của cô thuyết phục. Nữ diễn viên “bà mẹ nhí” cho biết, 1 tháng trước khi phim công chiếu, cô luôn vẩn vơ với suy nghĩ không biết liệu khán giả có đón nhận mình không, cô đã phải ăn chay và đi chùa cầu nguyện để những điều tốt đẹp nhất đến với dự án phim mà mình tham gia. 

Sự buông thả và cái giá phải trả trong showbiz Việt ảnh 3Quách Ngọc Ngoan không còn là sự lựa chọn ưu tiên của nhiều đạo diễn

Còn nhà sản xuất “Taxi, em tên gì?” cũng thừa nhận ngay từ đầu khi mời Angela Phương Trinh đóng vai chính, không ít người thắc mắc, đành chỉ biết xoa dịu mọi người rằng mình không chi tiền để đổi lấy những ồn ào tai tiếng hay rủi ro cho phim. Chỉ khi phim ra rạp, đại thắng về doanh thu và Angel Phương Trinh đã không để xảy ra bất cứ “scandal” nào làm ảnh hưởng đến phim thì nhà sản xuất mới thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này, Angela Phương Trinh cũng mới nhận ra những ồn ào trước đây mình gây ra là sốc nổi và để mất đi cảm tình của khán giả là điều vô cùng đáng tiếc. Nữ diễn viên thổ lộ điều quan trọng nhất với cô bây giờ là giữ gìn hình ảnh. 

Với Quách Ngọc Ngoan, Hồng Quế hay nhiều cái tên khác gắn liền với “scandal” hơn là nổi danh nhờ tài năng và niềm đam mê nghệ thuật, cái được thì chưa thấy đâu (ngoại trừ được nhắc đến như những gương mặt thường xuyên bị dư luận “ném đá”) còn cái mất thì rõ mồn một, mà quan trọng nhất là mất đi cảm tình của khán giả, niềm tin của các đối tác có ý định hợp tác trong công việc và hơn cả là mất đi uy tín của chính bản thân mình. Dẫu sao, cánh cửa vẫn khép hờ nếu họ quyết chí “ngoan” trở lại.