Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội: Những kết nối yêu thương

ANTD.VN - Ngày 22-3, chi Đoàn thanh niên - Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát môi trường, CATP Hà Nội do Thượng tá Lê Văn Tâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng phòng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, thăm quan khu di tích đền thờ Bác Hồ tại núi Vua, vườn Quốc gia Ba Vì, đồng thời kết hợp với hoạt động thiện nguyện “Kết nối yêu thương” tại Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 (thuộc Sở LĐTB&XH Hà Nội).

Đoàn CBSC Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích đền thờ Bác Hồ tại núi Vua, vườn Quốc gia Ba Vì

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đã thành kính dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp Giải phóng dân tộc, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại.

Thượng tá Lê Văn Tâm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát môi trường trao tặng quà cho các cụ già neo đơn

Tiếp đó Đoàn công tác đã đến Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 để trao 300 suất quà có tổng giá trị 30 triệu đồng cho các cháu bé mồ côi cơ nhỡ, các cụ già neo đơn không nơi nương tựa.

Đại diện chỉ huy phòng và đội chụp ảnh lưu niệm với các cháu bé mồ côi tại Trung tâm bảo trợ xã hội số 4

Đây là một trong chuỗi hoạt động của chi Đoàn thanh niên - Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát môi trường, CATP Hà Nội nhằm tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931/26-3-2017); 10 năm ngày thành lập phòng Cảnh sát Môi trường CATP Hà Nội.