Nữ sinh rao bán con khi đang mang thai (?!)

ANTĐ - Có những người phụ nữ vì không có khả năng sinh con nên đã làm nên một tội ác tày trời là đi bắt cóc con của người khác. Nhưng cũng có những bà mẹ trẻ vì trót dại mang thai nên phải rao bán đứa con khi nó vẫn còn chưa ra đời!

Tìm kiếm thông tin trên một trang web chăm sóc sức khỏe trẻ nhỏ, tôi phát hoảng trước một thông tin rao bán với tựa đề “Tôi mang thai bé trai đc 7 tháng, cần cho con!”. Chủ đề này được tạo nên vào ngày 17-10-2011, do nickname là traibo2010. Trong tin “rao vặt”, người phụ nữ này viết: “Tôi mang thai được 7 tháng vì tôi còn là sinh viên nên việc nuôi con khá vất vả, với lại gia đình tôi thì chưa biết nên tôi muốn cho con tôi, cuối tháng 12 này là bé chào đời, tôi hi vọng có ai đó cưu mang bé và nuôi dạy bé thật tốt... Tôi ở Sài Gòn, quận Bình Thạnh!"

Bà mẹ trẻ này còn chia sẻ thêm, việc cô ta mang thai là ngoài ý muốn. “Lúc thai còn nhỏ ngay thời điểm em đang thi học kỳ nên em đành học thi và sau thời gian đó thì thai hơi lớn và 1 phần em rất sợ đau, và sợ phá thai sau này nguy cơ vô sinh cao, em chĩ mới 22t em cũng chưa hiểu hết về điều thiêng liêng làm mẹ là như thế nào, nhưng thật sự trong lòng em có rất nhiều nổi khổ tâm... dù đau lòng nhưng em cũng đành cho con mình, hi vọng tương lai nó sẽ sáng sủa hơn em, về phía em thì sau khi cho con em còn phải hoàn thành năm cuối cùng của đại học nên vì vậy em không có khả năng nuôi em bé 1 mình...”

Tin nhắn rao bán con của bà mẹ trẻ này đã gây sự chú ý lớn cho các thành viên khác của diễn đàn. Có nhiều ý kiến tỏ sự cảm thông, thương xót cho số phận của bà mẹ trẻ cũng như của đứa bé bất hạnh.

Một thành viên chia sẻ: “Mong cho bé sớm có người nhận nuôi và yêu thuơng. Dù sao mẹ bé cho con đi cũng tốt hơn nhiều hạng sinh con xong rùi vứt hoặc giết con”.

Cảm thông cho người mẹ trẻ “dại dột” này, một nickname bình luận: “Không mẹ nào muốn bỏ con mình hết, các mẹ đừng nặng lời với chủ top (chủ đề tài) nữa, mỗi người có 1 hoàn cảnh, 1 lý do và quyết định. Nhưng chắc bạn này khi quyết định đưa tin lên đây để cho con cũng đau khổ dằn vặt quá rồi, thôi thì hãy để bé được sống và lớn lên với những người thực sự muốn và có điều kiện hơn”.

 Thông tin được đăng trên diễn đàn

 Thông tin được đăng trên diễn đàn

Ngoài những ý kiến cảm thông trên, đa phần các thành viên trên diễn đàn đều tỏ sự bất bình, trách móc người mẹ đã “lầm lỗi” nay lại gây “tội lỗi” này.

Một thành viên với nickname ipad... viết: “Chào chị, em đọc những dòng viết của chị mà cảm thấy xót xa cho đứa trẻ quá. Sao chị lại bỏ con như thế. Chị đừng làm vậy nha, cho dù hoàn cảnh khó khăn chị cũng nên nuôi dưỡng bé”.

Một thành viên khác tỏ lời trách móc bà mẹ trẻ này: “Tôi biết là bạn còn có tương lai phía trước , nhưng sao bạn học cao mà bạn lại đối xử với đứa con chưa ra đời của bạn như vậy. Mang thai, sinh con ra, được thấy con lớn lên từng ngày là niềm hạnh phúc của tất cả người mẹ, chỉ có những người phụ nữ không có lương tâm mới sinh con ra rồi rũ bỏ máu mủ của mình. Nếu bạn không chấp nhận nó thì sao bạn không giải quyết nó từ 1-2 tháng mà để tận bây giờ. Đừng vì sĩ diện là bỏ đi máu mủ của mình, sau này bạn sẽ hối hận đấy”.

Xót xa hơn, một người phụ nữ cũng vừa mất đi đứa con yêu dấu của mình chia sẻ: “Em vừa mất bé khi bé được 39w (39 tuần), chỉ còn vài ngày là sanh nhưng em bé đã mất tim thai và chết trong bụng, em rất đau khổ và buồn, em cảm nhận được rằng có con là niềm hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ, chị có được em bé chị nên trân trọng, khi sanh bé ra chị mới cảm nhận được tình yêu của chị với bé. Như em bây giờ muốn gặp lại con cũng ko được nữa vì bé đã đi xa lắm rồi”...

Ngoài trách móc, cũng có nhiều ý kiến khuyên và đưa ra giải pháp cho người mẹ trẻ này: “Bạn đã trót dại 1 lần rồi thì đừng để sau này phải hối hận vì dại 1 lần nữa. Khi nào bạn ôm con trong tay bạn mới thấy được đứa con có ý nghĩa như thế nào đối với người phụ nữ. Bạn nên nói thật với gia đình để nhận được sự giúp đỡ để nuôi nấng em bé. Đừng bỏ rơi con, tội nghiệp lắm”.

 Người mẹ trẻ này đã rao cho con ngay khi đứa bé chưa ra đời

 Người mẹ trẻ này đã rao cho con ngay khi đứa bé chưa ra đời

"Sống sao cho trong cuộc sống mình luôn ngẩng mặt cao nhìn người và nhìn đời" - chủ topic hãy suy nghĩ lại nhé! Hãy can đảm chia sẻ với gia đình mình và gia đình người ấy. Đừng để những hận thù rồi sẽ chất chứa trong lòng đứa con trai bé bỏng. Và quan trọng hơn bao giờ hết, bạn sẽ sống ra sao trong quãng đời còn lại của mình. Hạnh phúc mới hay luôn mặc cảm ray rứt trong lòng?!”...

Có lẽ vì có quá nhiều lời trách móc được gửi đến nên đến thời điểm hiện tại, đề tài của người mẹ trẻ này đã được khóa lại!

Trường hợp  như người mẹ trẻ trên không phải là duy nhất. Mới đây, vào ngày 9-11, trên diễn đàn chia sẻ thông tin cho những người hiếm muộn, một cô gái có nickname Phong lan cũng đăng tin rao bán con khi cô ta vẫn đang mang thai. “Vì mình còn là sinh viên nên không có đủ điều kiện để sinh em bé ra lúc này, và gia đình cũng sẽ không chấp nhận nên mình quyết định cho con, anh chị nào có nhu cầu xin bé về nuôi thì liên lạc sớm với em nhé, dự sinh của em là cuối tháng 12 đầu tháng 1...”. Thông tin cho con của Phong lan cũng nhận được vô số lời bình luận trách móc của các thành viên khác.

Nạo phá thai, cho con, vứt con... dù gì đi nữa thì cũng là một phần của lối sống buông thả, thiếu suy nghĩ và ích kỷ. Vì tương lai, những bà mẹ trẻ trên phải đành lòng cho đi đứa con của mình, nhưng còn đứa bé, có chắc nó sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn?!  và những bà mẹ trẻ này, chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với “bản án của lương tâm” suốt đời không thể giải thoát!. Đây sẽ còn là câu chuyện dài chưa có hồi kết của các bạn trẻ nếu chỉ biết sống mà  không nghĩ tới hậu quả cũng như tìm cách bảo vệ mình, để rồi phải chịu đắng cay, dằn vặt suốt cuộc đời!