Nơi tôi luyện sự trưởng thành

ANTĐ - Gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên từ năm 1976, các đơn vị CSCĐ thuộc Cục Cảnh sát Bảo vệ trước đây, nay là Bộ Tư lệnh CSCĐ đã vượt qua biết bao gian khổ, khắc nghiệt, kiên cường bám trụ, dũng cảm chiến đấu, truy quét bọn phản động Fulro. 

Trong các cuộc chiến đấu giữ gìn ANTT của đất nước nói chung và sự bình yên trên mảnh đất Tây Nguyên nói riêng, 19 cán bộ chiến sĩ CSCĐ đã anh dũng hy sinh, nhiều cán bộ, chiến sỹ nêu gương sáng về tinh thần dũng cảm, ngoan cường, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp bảo vệ ANTT, vì bình yên cuộc sống, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tiêu biểu như Đại tá Vũ Tiến Hà, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người chỉ huy đơn vị CSCĐ đầu tiên của lực lượng đã thể hiện bản chất kiên trung, tận tụy, mẫu mực, là tấm gương sáng cho các thế hệ mai sau học tập. Một gương mặt khác, đồng chí Lưu Thế Hà, chiến sỹ CSCĐ Tiểu đoàn 1, đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu chống Fulro, được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 

Trước tình hình mới, Bộ Tư lệnh CSCĐ nhanh chóng triển khai bộ máy tổ chức trong đó có 6 Trung đoàn CSCĐ; 3 Tiểu đoàn CSĐN đóng quân tại các địa bàn trọng điểm trên cả nước, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Mặc dù còn phải đi thuê nhà để ở hoặc ở nhà tạm do chưa xây dựng được doanh trại mới, cuộc sống còn hết sức vất vả và khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, song đại bộ phận cán bộ chiến sỹ CSCĐ luôn ổn định tư tưởng công tác, xác định tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho. Lực lượng CSCĐ, CSĐN luôn có mặt kịp thời tham gia cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão, lụt, hỏa hoạn như chữa cháy chợ Đồng Xuân (Hà Nội); chữa cháy rừng đặc dụng U Minh Thượng, U Minh Hạ (Kiên Giang)… Tất cả những hành động quên mình vì việc nghĩa đã thể hiện và minh chứng cho những phẩm chất cao quý của người chiến sỹ CSCĐ, CSĐN “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, là con em yêu quý của nhân dân.

Trong phạm vi cả nước, CSCĐ, CSĐN luôn chủ động phối hợp với các lực lượng an ninh khám phá nhiều chuyên án lớn về bọn phản động gây rối trật tự công cộng; các chuyên án đấu tranh với các tội phạm hình sự có tổ chức, sử dụng vũ khí, hoạt động theo kiểu xã hội đen và đã triệt phá các băng cướp ở một số tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh; bắt và dẫn độ tội phạm trong các chuyên án ma túy lớn và hiệp đồng chiến đấu cùng các đơn vị đấu tranh chống tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế. Tăng cường hỗ trợ truy bắt 54 đối tượng cầm đầu tổ chức phản động Fulro lợi dụng “Tà đạo Hà Mòn” để hoạt động tuyên truyền, kích động chống phá Nhà nước; tham gia bảo vệ hiện trường vụ án vận chuyển, buôn bán gỗ lậu tại địa bàn huyện Đăk Mil, bắt giữ các đối tượng vận chuyển 100 bánh heroin và vũ khí quân dụng; phối hợp cùng với công an các địa phương bắt hàng nghìn vụ án buôn bán ma túy và thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT và TTATGT.

Trung tướng Nguyễn Văn Vượng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ chia sẻ: “Nơi gian khó càng tôi luyện sự trưởng thành của người lính. Các đơn vị CSCĐ luôn là lực lượng xung kích, nòng cốt của CAND trong vũ trang chiến đấu, góp phần giữ vững ổn định chính trị, TTATXH. Lực lượng CSCĐ đã viết nên rất nhiều chiến công, trong đó có cả sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CSCĐ, được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Đó là những nét truyền thống tốt đẹp, khẳng định phẩm chất, bản lĩnh, ý chí chiến đấu của lực lượng đặc biệt quan trọng này”.

Lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm (CSCĐ, CSĐN) tổ chức theo mô hình vũ trang chiến đấu tập trung, có tính cơ động cao. Ra đời ngày 15-4-1974, lực lượng CSCĐ - CSĐN từ một binh chủng của Cục Cảnh sát Bảo vệ, nay đã trở thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, trực thuộc Bộ Công an.