Ngày đầu xét xử vụ án Dương Tự Trọng: Tan tành sự nghiệp vì cuộc “đào tẩu” của anh trai

ANTĐ - Trước nguy cơ anh trai bị bắt, cựu PGĐ Công an TP Hải Phòng đã dùng quyền và mối quan hệ giúp anh mình trốn chạy mình. Sự việc này không chỉ khiến ông ta “thân bại danh liệt” mà nhiều cán bộ dưới quyền cũng tan tàn sự nghiệp.

Hôm nay (7-1), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng (SN 1961, trú ở phố Cầu Đất, Ngô Quyền) – nguyên PGĐ Công an TP Hải Phòng cùng đồng phạm là Vũ Tiến Sơn (SN 1966, ở phường Cát Bi, quận Hải An) – cựu Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, CATP Hải Phòng với tội danh “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”. Các bị cáo còn lại gồm: Hoàng Văn Thắng (SN 1970), Nguyễn Trọng Ánh (SN 1985) – đều là cựu cán bộ CATP Hải Phòng; Đồng Xuân Phong (SN 1974, trú ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng), Trần Văn Dũng (tức Dũng Bắc Kạn, SN 1968, ở xã An Đồng, huyện An Dương) và Phạm Minh Tuấn (SN 1961, trú tại phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) – nguyên Giám đốc Xí nghiệp Bạch Đằng (Hải Phòng) lần lượt bị cáo buộc tòng phạm với hai bị cáo khởi xướng, chủ mưu và chỉ huy, và bị xem xét theo khoản 1, Điều 275-BLHS.

Theo cáo trạng, chiều 17-5-2012, Dương Chí Dũng – cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines (anh ruột Dương Tự Trọng) nhận được “mật báo” sắp bị khởi tố, bắt giam vì vi phạm pháp luật. Ngay lập tức, Dương Chí Dũng đã thông báo cho cựu PGĐ Công an TP Hải Phòng biết tình hình. Dương Tự Trọng nói với anh trai đến lánh tạm tại nhà người bạn gái ở quận Cầu Giấy. Sau đó, cựu PGĐ Công an TP Hải Phòng đã triệu tập Vũ Tiến Sơn và Hoàng Văn Thắng đến phòng làm việc riêng để bàn tính kế sách “trốn chạy” cho anh trai. Tại đây, Dương Tự Trọng giao cho nguyên Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội thay mặt mình chỉ đạo nhóm người liên quan tổ chức cho anh trai vượt biên sang Campuchia, rồi trốn sang Mỹ. Thực hiện kế hoạch, ngay tối hôm đó, Hoàng Văn Thắng và Phạm Minh Tuấn đến nhà người quen của “sếp” đón Dương Chí Dũng đưa xuống Quảng Ninh ẩn náu. Đúng 4 ngày sau, Dương Tự Trọng tiếp tục sai Hoàng Văn Thắng và Nguyễn Trọng Ánh đi Quảng Ninh đón Dương Chí Dũng, rồi đưa vào TP Hồ Chí Minh bằng ô tô. Trong khi ấy, Dương Tự Trọng, Vũ Tiến Sơn bay vào miền Nam chờ đợi anh trai và trực tiếp chỉ đạo cuộc trốn chạy.

Chiều 23-5-2012, tại TP Hồ Chí Minh, Dương Chí Dũng tiếp tục được các đối tượng đưa đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh). Để tránh bị phát hiện, tại cửa khẩu, Dũng Bắc Kạn và Đồng Xuân Phong thuê “xe ôm” chở Dương Chí Dũng vượt biên bằng đường tiểu ngạch, còn hai đối tượng qua biên giới bằng hộ chiếu phổ thông. Khi gặp nhau tại Casino Mộc Bài, Dũng Bắc Kạn đã nhờ người quen đóng dấu nhập cảnh vào hộ chiếu của cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines. Trưa hôm sau, Đồng Xuân Phong “tháp tùng” Dương Chí Dũng bay sang Singapore để quá cảnh sang Mỹ. Còn Dũng Bắc Kạn quay về Việt Nam báo cáo tình hình với Vũ Tiến Sơn. Tuy nhiên, do bị phía Mỹ từ chối nhập cảnh nên ngày 27-5-2012, Dương Chí Dũng đã thông báo cho em trai việc buộc phải ở lại Campuchia. Dương Tự Trọng lại yêu cầu Vũ Tiến Sơn liên lạc với Đồng Xuân Phong và Dũng Bắc Kạn sắp xếp để anh trai tiếp tục sống chui lủi ở nước láng giềng. Tuy nhiên đến ngày 4-9-2012, Dương Chí Dũng đã bị lực lượng Công an Việt Nam phối hợp công an nước bạn bắt giữ.

Trong ngày đầu phiên tòa diễn ra, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và diễn biến cuộc trốn chạy của Dương Chí Dũng. Các bị cáo khai nhận, theo chỉ đạo của cựu PGĐ Công an TP Hải Phòng, trong quá trình tổ chức cho cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines bỏ trốn, tất cả đối tượng tham gia đều chỉ sử dụng sim điện thoại “rác”, hòng tránh sự phát hiện của CQĐT và nhiều lần “nạp” tiền để Dương Chí Dũng sinh hoạt. Riêng Dương Tự Trọng, trước sau chỉ trả lời HĐXX bằng vài câu ngắn gọn: “Bị cáo đã nghe rõ lời khai của các bị cáo khác. Bị cáo không thừa nhận, nhưng cũng không bác bỏ lời khai của họ. Bị cáo không có ý kiến gì cả”. Cuối phần thẩm vấn của mình, cựu PGĐ Công an TP Hải Phòng nói: “Thời gian này, gia đình bị cáo xảy ra quá nhiều việc nên bị cáo không nhớ gì nữa”…

Sau 1 ngày xét xử, phiên tòa tạm thời dừng lại ở phần tranh luận. Ngày mai (8-1), hành vi phạm tội của Dương Tự Trọng cùng đồng phạm tiếp tục được HĐXX sơ thẩm xem xét. Trước đó, đại diện VKSND TP Hà Nội cũng đã đề nghị tòa án cùng cấp tuyên phạt cựu PGĐ Công an TP Hải Phòng từ 18-20 năm tù. Tiếp đến, Vũ Tiến Sơn bị đề nghị xử phạt từ 17-18 năm tù; Hoàng Văn Thắng, Đồng Xuân Phong, Trần Văn Dũng và Nguyễn Trọng Ánh cùng bị đề nghị áp dụng từ 6-7 năm tù. Riêng Phạm Minh Tuấn bị đề nghị từ 5-6 năm tù giam.