Murray được đề nghị phong tước Hiệp sĩ

ANTĐ - Sau chiến tích lịch sử ở chung kết Wimbledon, vượt qua Djokovic và đăng quang, Andy Murray đang được truyền thông nước Anh ca ngợi chẳng khác nào người hùng của dân tộc.

Chiếc cúp vô địch khiến nước Anh phải mất 77 năm chờ đợi

“Sau 77 năm, sự chờ đợi cuối cùng cũng chấm dứt. Nỗi xấu hổ đã qua đi. Sự thất vọng cũng đã biến mất”. Tờ Daily Telegraph đã mô tả như thế về chiến thắng lịch sử của tay vợt sinh năm 1987 người Anh, sau khi anh đánh bại Djokovic 3-0 (6-4, 7-5, 6-4) trong trận chung kết. Chức vô địch Wimbledon đầu tiên trong sự nghiệp của Murray cũng chấm dứt 77 năm đằng đẵng chờ đợi của người Anh. Vào năm 1936, khi tay vợt Fred Perry là người cuối cùng từng mang về chức vô địch Wimbledon cho người Anh. Nhưng ở thời điểm đó, quần vợt còn sơ khai chứ chưa chuyên nghiệp như bây giờ, khi các VĐV vẫn còn mặc quần dài khi thi đấu. Chiến thắng của Murray còn được tờ The Sun nâng tầm: “Cuối cùng thì sau 15 đời thủ tướng, ba đời hoàng gia, một người Anh đã thắng giải Wimbledon”. 

Đích thân Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã gửi lời chúc mừng đến Murray. Đây là một vinh dự rất lớn với tay vợt này. Nhưng chưa hết, Murray còn được đề nghị phong tước “Hiệp sĩ” như HLV Alex Ferguson hay tỷ phú Bill Gates, tước hiệu cao quý của Hoàng gia Anh. Trong bài viết “Cậu bé của lịch sử”, đăng trên tờ The Times uy tín, Murray đã được ca ngợi như “hiệp sĩ của thánh tích” khiến cả nước Anh sống trong niềm tự hào. Và những gì Murray làm được giúp anh hoàn toàn xứng đáng được phong tước “Hiệp sĩ”. “Hãy trở thành ngài Andy” Daily Mail viết.

Năm ngoái, Andy Murray từng được phong tước hiệu Sĩ quan đế chế Anh (OBE) với tấm HCV quần vợt đơn nam tại Thế vận hội London và sau đó là chức vô địch giải Mỹ mở rộng 2012. Theo thông lệ, để có thể nhận tước hiệu cao hơn của Hoàng gia Anh, phải mất ít nhất 4 năm. Nhưng Murray có thể là ngoại lệ. “Chiến thắng của Andy Murray là một điều kỳ diệu. Vương quốc Anh nói chung và quần vợt Vương quốc Anh nói riêng đã có một ngày đáng nhớ. Murray là một nhà thể thao vĩ đại. Chứng kiến trận đấu từ trên khán đài danh dự, chúng tôi đã phải nhảy lên vì chiến thắng của anh ấy”, Thủ tướng Anh David Cameron nói.