Mới quen vài ngày, bị “bạn trai” hiếp dâm, cướp của

ANTĐ - Tên Vĩnh chở chị C đến bãi đất trống, đánh chị ngất lịm đi, rồi hiếp dâm cướp của.

Khoảng 10h30 ngày 23/8, chị C. (SN 1990) quê tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tỉnh Bình Dương, đến Công an phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) trình báo về một vụ hiếp dâm, cướp của mà chị là người bị hại.

Vừa quen tên Vĩnh được 1 tuần, chị C đã bị y hiếp dâm, cướp của (Tranh minh họa)

Theo đó, khoảng 21h ngày 21/8, tên Vĩnh (chưa rõ lai lịch- là người chị C quen biết được khoảng 1 tuần), đi xe gắn máy hiệu Nouvo chở chị tới bãi đất trống cạnh hẻm số 20 Bình Chiểu (phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức), buộc chị C quan hệ tình dục.

Chị C. chống cự thì bị tên Vĩnh dùng tay đánh nhiều cái vào mặt và bóp cổ làm chị ngất đi rồi thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, tên Vĩnh chở chị về trước cửa phòng trọ rồi bỏ đi. Vào phòng trọ, định thần lại chị C còn phát hiện mình bị mất 1 đôi bông đeo trên tai.

Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an Quận Thủ Đức đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tại đây phát hiện 1 chiếc bông tai của chị C. Tên Vĩnh hiện đang bị cơ quan công an truy bắt khẩn cấp.