M.U lỡ vé vòng 2 Champions League, Mourinho không tiếc lời trách học trò

ANTD.VN - Thất bại trước Basel vào rạng sáng nay (23-11) khiến M.U dù vẫn dẫn đầu bảng A nhưng phải chờ đến lượt đấu cuối cùng mới có thể giành vé vào vòng knock-out.

Bàn thắng duy nhất của Michael Lang ở phút 89 đã khiến M.U rời Thụy Sĩ với hai bàn tay trắng. Dù thầy trò HLV Mourinho vẫn đang dẫn đầu bảng A với 12 điểm (tiếp theo là Basel, CSKA cùng 9 điểm), nhưng họ phải đợi đến lượt trận cuối cùng mới có thể chính thức giành vé đi tiếp.

HLV Mourinho rất không hài lòng vì M.U để thua

Thậm chí, M.U hoàn toàn có thể bị loại từ vòng bảng và phải xuống chơi ở Europa League nếu họ thua CSKA Moskva với cách biệt 7 bàn trở lên, còn Basel thắng Benfica ở lượt trận cuối cùng. Tất nhiên, đây chỉ là lý thuyết vì với Mourinho, điều đó là không thể xảy ra.

Ibra đã trở lại...

Dù vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng không tránh khỏi thất vọng sau khi đội bóng của ông trắng tay ra về từ Thụy Sĩ. "Chúng tôi đã thua vì trong hiệp 1, chúng tôi có thể dẫn đến 5-0 trong một thế trận hoàn toàn áp đảo, nhưng cuối cùng lại chẳng ghi được bàn nào. Chúng tôi tự đẩy mình vào tình thế như vậy. Còn trong hiệp 2, lúc mà tất cả đang nghĩ về kết quả 0-0 thì họ lại có bàn thắng. Bóng đá là như vậy", Mourinho nói.

Lỗi trong bàn thua của M.U thuộc về Daley Blind. Tuy nhiên, Mourinho không phê phán hậu vệ người Hà Lan mà muốn trách toàn đội: "Daley không có lỗi. Để cậu ấy tự than trách bản thân là không công bằng. Cậu ấy đã chơi một trận không tệ. Nếu đổ lỗi, hãy nói về tất cả các cầu thủ trên sân vì chúng tôi đã lãng phí quá nhiều cơ hội".

... nhưng cũng không giúp M.U thoát khỏi trận thua đầu tiên ở C1 mùa này

Về trận đấu cuối cùng gặp CSKA ngày 6-12 tới, HLV của M.U cho biết: "Chúng tôi không cần thắng, thậm chí không cần hòa nhưng tất nhiên là chúng tôi sẽ cố gắng để giành chiến thắng trước CSKA".

Video trận Basel 1-0 M.U: