Khẩn trương giúp đỡ người dân trong vụ cháy trên đường Đê La Thành

ANTD.VN -Có mặt tại hiện trường hàng loạt ngôi nhà bị cháy trên đường Đê La Thành, cạnh Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) sáng 18-9 chúng tôi chứng kiến cảnh tượng khá ngổn ngang, hoang tàn. Toàn bộ người dân sống trong các ngôi nhà bị cháy đã được di tản, lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm nhằm điều tra nguyên nhân vụ cháy…

Thiệt hại nặng nề

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, chiều 17-9, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở khu vực gần cổng Bệnh viện Nhi Trung ương (Ngọc Khánh, Ba Đình - Hà Nội). Theo một số người dân sống tại khu vực, đám cháy bắt nguồn từ dãy nhà trọ ở ngõ khá gần Bệnh viện Nhi Trung ương, sau đó lan nhanh ra các nhà ở mặt đường Đê La Thành.               

Tiếp xúc với phóng viên ANTĐ,  anh Nguyễn Văn Thành ở số 899 Đê La Thành chia sẻ, vào khoảng 18h ngày 16-9, anh thấy khói bốc lên phía sau nhà mình nên đã  nhanh chóng dập cầu dao điện và hô hoán mọi người trong nhà chạy ra ngoài. Do khói mù mịt nên gia đình anh không thể di chuyển tài sản ra ngoài, chỉ lo thoát thân.

Lực lượng chức năng phong tỏa, bảo vệ hiện trường

“Nhà tôi có mẹ già và con nhỏ nên khi phát hiện có hỏa hoạn, tôi lập tức đưa người ra ngoài trước, đến khi quay lại thì lửa đã cháy khá to khiến tôi không thể mang theo bất cứ món đồ nào. Gia đình tôi kinh doanh đồ da, quần áo lâu năm, cả kho hàng vừa nhập về nay đã thành tro hết, thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng. Cả đêm qua tôi không thể chợp mắt, cứ nghĩ  đến cảnh cả nhà phải bơ vơ mà như đứt từng khúc ruột” – anh Thành thở dài.

Hiện trường ngổn ngang sau vụ hỏa hoạn

Với tâm trạng tương tự, ông Nguyễn Trọng Thảo, ở số 901 Đê La Thành cho biết, ngôi nhà 4 tầng này vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh nuôi sống cả gia đình ông với 3 thế hệ cùng chung sống. Nay nhà cháy, đến sách vở của các cháu cũng không còn, mỗi người phải di tản một nơi, sinh hoạt bỗng dưng đảo lộn.

Ngõ dẫn vào khu nhà trọ bị cháy cũng được bảo vệ khá chặt chẽ

“Thu nhập cả gia đình đều trông mong vào việc bán đồ ăn vặt ở tầng 1, nay nhà cháy rụi, cả nhà tôi không biết sống bằng gì. Vợ tôi từ lúc nhà bị cháy như người mất hồn, không ăn không ngủ, cứ ngồi nhờ ở nhà bên kia đường nhìn sang.  Chúng tôi mong chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể có sự giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất để chúng tôi sớm vượt qua hoạn nạn, quay trở lại nhà dọn dẹp, sửa sang, nhanh chóng ổn định cuộc sống” – ông Thảo kiến nghị.

Khẩn trương xác định nguyên nhân vụ cháy

Nhìn ngôi nhà và những thùng hàng có giá hàng chục triệu đồng mới nhập về bỗng chốc bị thiêu rụi, bà Vi Thị Duyên, 62 tuổi ở số nhà 897 Đê La Thành không cầm được nước mắt. Làm lụng, tích cóp vất vả cả đời, vợ chồng bà mới xây dựng được ngôi nhà này. Trong khi việc kinh doanh bắt đầu đi vào ổn định thì hỏa hoạn đã cướp đi tất cả chỉ trong chớp mắt.

Người dân có nhà bị cháy nghẹn ngào kể lại sự việc

 “Chúng tôi không còn trẻ để có thể làm lại từ đầu. Tai họa như từ trên trời rơi xuống đẩy cả nhà vào cảnh màn trời chiếu đất, không còn bộ quần áo để thay, tấm chăn để đắp khiến tôi rất đau lòng. Sau tai họa này, không biết đến bao giờ, chúng tôi mới có thể gượng dậy được. Hơn lúc nào hết, tôi hi vọng các ban ngành đoàn thể sẽ có hỗ trợ, động viên kịp thời để người dân có động lực sống tiếp” – bà Duyên nghẹn ngào nói.

Ngoài các hộ dân ở mặt đường Đê La Thành bị thiệt hại nặng nề, hỏa hoạn cũng đã đẩy hàng chục bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Nhi vào người nhà của họ ở dãy nhà trọ phía sau rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Sau hoả hoạn, không ít người đã mất toàn bộ giấy tờ tùy thân và số tiền ít ỏi mang theo để trang trải ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Mặc dù một số người đã được chính quyền địa phương đưa về Nhà văn hóa cụm 5 phường Ngọc Khánh ở tạm, song đó chỉ là giải pháp tình thế.

Khu vực bị phong tỏa phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường

Điều đáng nói là, trong và sau khi xảy ra hỏa hoạn, những hộ dân bị thiệt hại và cả những người dân sống tại khu vực đã hỗ trợ khá tích cực cho lực lượng công an trong việc di chuyển người ra khỏi đám cháy, bơm nước dập lửa, trông coi tài sản, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực. Họ cũng nghiêm túc chấp hành đề nghị của lực lượng chức năng, nhanh chóng di chuyển ra khỏi ngôi nhà của mình để lực lượng này phong tỏa, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường.  

Liên quan đến vụ việc trên, Thiếu tá Nguyễn Đức Quý – Trưởng CAP Ngọc Khánh cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo có hỏa hoạn, CAP đã xuống hiện trường, sơ tán người dân, cấm đường, phân luồng giao thông phối hợp với các lực lượng tại chỗ , lực lượng cảnh sát PCCC, dập lửa, bảo vệ hiện trường và tài sản của nhân dân.

Thống kê sơ bộ số nhà bị thiệt hại do cháy là 21 nhà với 31 hộ (99 nhân khẩu)  trong đó có 5 hộ kinh doanh cho thuê nhà trọ bình dân, 3 hộ kinh doanh đồ gỗ nội thất, 2 hộ kinh doanh giày dép… Hiện CAP Ngọc Khánh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành bảo vệ hiện trường, khám nghiệm, ghi lời khai nhân chứng, thống kê lập danh sách người, tài sản bị thiệt hại do đám cháy gây ra.

Được biết, trong ngày 18-9,  UBND phường Ngọc Khánh tiến hành trao kinh phí hỗ trợ 17 hộ gia đình bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn. Cùng với đó, các ngành, đoàn thể và tổ dân phố trên địa bàn cũng sẽ đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ vật chất và tinh thần để các gia đình sớm vượt qua cơn khó khăn.