Họp “chợ” cóc dưới chân tượng đài vua Lý Thái Tổ

(ANTĐ) - Chợ “họp” đủ 30 tối/tháng, đặc biệt đông vào thứ bảy, chủ nhật; bày bán đồ chơi trẻ con: súng đạn, gươm dao… bằng nhựa.

Họp “chợ” cóc dưới chân tượng đài vua Lý Thái Tổ

(ANTĐ) - Chợ “họp” đủ 30 tối/tháng, đặc biệt đông vào thứ bảy, chủ nhật; bày bán đồ chơi trẻ con: súng đạn, gươm dao… bằng nhựa.

Nhiều ông bố, bà mẹ không muốn mua đồ chơi ở đây cho con cái; song bị người bán hàng dụ, đứa trẻ cứ đòi nằng nặc
Nhiều ông bố, bà mẹ không muốn mua đồ chơi ở đây cho con cái; song bị người bán hàng dụ, đứa trẻ cứ đòi nằng nặc

Chẳng rõ từ khi nào, quảng trường rộng lớn dưới chân tượng đài vua Lý Thái Tổ (Hà Nội) bị những người bán rong đồ chơi trẻ con biến thành cái “chợ cóc”. Những buổi tối mùa hè oi bức, hàng trăm cháu nhỏ được bố mẹ đưa đến quảng trường này vui chơi, hóng gió - lợi dụng điều đó có hàng chục người phụ nữ bèn dọn hàng ra bán.

Rất đơn giản, chỉ cần một mảnh nilon và cái làn đựng đầy ba thứ đồ chơi Trung Quốc là có thể bắt đầu kinh doanh. Họ chọn những vị trí đẹp nhất để bày hàng, đám trẻ con nhanh chóng bị thu hút bởi những đồ chơi xanh đỏ: súng lục, kiếm nhựa, siêu nhân, bóng màu…

Điều đáng nói ở đây, trong khi sân chơi cho thiếu nhi Thủ đô đang dần bị thu hẹp hoặc biến mất; Hà Nội đang thiếu  những điểm sinh hoạt cộng đồng thì một quảng trường đẹp, một sân chơi nằm ở ngay trung tâm lại đang bị hô biến thành một cái… “chợ cóc”.

Mùa hè, hầu như tối nào quảng trường dưới chân tượng đài vua Lê Thái Tổ cũng đông nghịt người. Chủ yếu là các gia đình đưa con cái đến vui chơi, hóng mát
Mùa hè, hầu như tối nào quảng trường dưới chân tượng đài vua Lê Thái Tổ cũng đông nghịt người. Chủ yếu là các gia đình đưa con cái đến vui chơi, hóng mát
Tuy nhiên, những vị trí đẹp nhất đã bị những người bán rong chiếm lĩnh
Tuy nhiên, những vị trí đẹp nhất đã bị những người bán rong chiếm lĩnh
Toàn là đồ chơi Trung Quốc, rẻ tiền và... độc hại
Toàn là đồ chơi Trung Quốc, rẻ tiền và... độc hại
Trẻ con thì dễ dụ và hay "cả thèm chóng chán", khiến những những người bán rong có cơ hội "làm ăn"
Trẻ con thì dễ dụ và hay "cả thèm chóng chán", khiến những những người bán rong có cơ hội "làm ăn"
Nếu chẳng may trẻ con chơi đùa, xô vào quầy hàng, lập tức họ quay ra mắng chửi.
Nếu chẳng may trẻ con chơi đùa, xô vào quầy hàng, lập tức họ quay ra mắng chửi.

An Huy