“Được sống” và những lần đầu tiên

    (ANTĐ) - Trong số 15 phim truyện nhựa dự giải Bông Sen Vàng 2009 đang diễn ra tại TP.HCM, “Được sống” là bộ phim chưa ra rạp, lại là sản phẩm điện ảnh đầu tay của gương mặt đạo diễn truyền hình quen thuộc Trần Trung Dũng. Đặc biệt hơn, chuyện phim được chuyển thể từ nguyên mẫu nhân vật “Hằng 12” - một nữ tiếp viên hàng không có nghị lực phi thường. Đạo diễn Trần Trung Dũng đã có cuộc trò chuyện cùng phóng viên Báo An ninh Thủ đô  sau buổi chiếu ra mắt tại LHP…

“Được sống” và những lần đầu tiên

    (ANTĐ) - Trong số 15 phim truyện nhựa dự giải Bông Sen Vàng 2009 đang diễn ra tại TP.HCM, “Được sống” là bộ phim chưa ra rạp, lại là sản phẩm điện ảnh đầu tay của gương mặt đạo diễn truyền hình quen thuộc Trần Trung Dũng. Đặc biệt hơn, chuyện phim được chuyển thể từ nguyên mẫu nhân vật “Hằng 12” - một nữ tiếp viên hàng không có nghị lực phi thường. Đạo diễn Trần Trung Dũng đã có cuộc trò chuyện cùng phóng viên Báo An ninh Thủ đô  sau buổi chiếu ra mắt tại LHP…

Chuẩn bị cảnh quay cho bộ phim “Được sống”

- Anh lý giải sao khi “Được sống” được xem là bộ phim… gây tò mò nhất tại Liên hoan phim lần này?

- Tôi nghĩ sự tò mò ấy nếu có, phần vì phim mới hoàn tất xong cách đây hơn một tháng và chưa khai rạp lần nào cho đến LHP lần này, thêm nữa bản thân chuyện phim được dàn dựng dựa trên câu chuyện cổ tích có thật giữa đời thường về một nữ tiếp viên hàng không có biệt danh “Hằng 12” mà nhiều người đã biết.

Tuy nhiên tôi không định đưa nguyên mẫu chuyện đời của chị Hằng lên phim nên mặc dù nhân vật chính trong phim cũng là một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, cũng gặp phải một tai nạn khủng khiếp tưởng chừng không sống nổi, cũng có nghị lực phi thường vượt lên số phận… song bên cạnh đó cũng có nhiều chi tiết hư cấu chỉ có trong điện ảnh được thêm vào.

- Nghe nói để quay được những thước phim lấy được sự đồng cảm của người xem với số phận của cô nữ tiếp viên hàng không trên phim lẫn ngoài đời, anh đã chuẩn bị tương đối kỹ?

- Thực ra trước khi nhận lời làm bộ phim này, tôi chưa biết rõ về nhân vật “Hằng 12”, có thể nói bắt đầu bằng con số không. Nhưng sau khi đọc kịch bản tôi đã thực sự cảm động và bị thuyết phục. Tôi cùng đoàn làm phim đã tìm gặp chị Hằng và nói ý định sẽ làm phim dựa vào một giai đoạn đầy biến động trong cuộc đời chị ấy, rồi gặp gỡ với người thân, bạn bè, những người đã giúp “Hằng 12” vượt qua lưỡi hái tử thần.

Để vai diễn chân thực hơn, người hóa thân vào vai “Hằng 12” trong phim cũng phải mất nhiều buổi đến Trung tâm người khuyết tật để học cách sống và tập luyện của họ. Kể cả diễn viên Văn Báu - người vào vai cha của Hằng trên phim cũng phải… tập kéo đàn violin suốt vài tháng trời dù chỉ để diễn một vài phân cảnh nhỏ trên phim.

- Vai “Hằng 12” trên phim là một vai diễn nội tâm xúc động nhưng lại rất khó thể hiện. Vì thế nhiều người ngạc nhiên khi thấy anh… liều giao vai này cho Hà Thu - một diễn viên nghiệp dư và chưa đóng phim bao giờ?

- Vai diễn này của tôi không phải là một vai diễn bình thường mà là một người khuyết tật. Trước khi giao vai cho Hà Thu, tôi cũng đã nghĩ đến nhiều gương mặt xinh đẹp tên tuổi khác như: Hoa hậu Thùy Lâm, diễn viên Lý Nhã Kỳ… Ngắm thì nhiều lắm nhưng từ ngắm đến gặp và chọn lại là chuyện khác. Vả lại dẫu sao người vào vai ngoài tiêu chuẩn chiều cao của một tiếp viên hàng không còn cần có một khuôn mặt nghị lực và đặc biệt là đôi mắt biết nói. Tôi tìm thấy ở Hà Thu tất cả những yếu tố này. Cũng có người nói cô ấy cũng có khuôn mặt “hao hao” với “Hằng 12”.  Nói liều thì cũng không hẳn, tôi lại nghĩ ngược lại.

- Một bộ phim đầu tay, lần đầu ra mắt tại LHP, lại mời những diễn viên lần đầu tiên đóng phim, đến bây giờ anh có hài lòng với bộ phim này không?

- Những “cái đầu tiên ấy” cũng có những ấn tượng riêng của nó. Chẳng hạn những “diễn viên” lần đầu đóng phim, họ sẽ mang lại cho khán giả một cảm xúc rất mới. Chỉ có điều về kỹ thuật cũng còn một số vấn đề tôi chưa thật sự hài lòng. Có người nói vui rằng phim của tôi là phim thuần Việt 100% vì in tráng trong nước, âm thanh ở thời buổi này rồi mà vẫn… âm thanh mono. Vậy nên trong buổi chiếu ra mắt ở LHP, có đôi chút trục trặc thế nên hơi tiếc là nếu phim được in tráng và làm âm thanh tốt hơn thì hiệu quả sẽ còn cao hơn nữa…

- Vậy anh nghĩ sao về cơ hội của “Được sống” tại LHP lần này?

- Tôi mang phim đi dự thi, vui là chính, còn có giải hay không thì không thể tự mình quyết định được, cái đó phụ thuộc vào Ban giám khảo, vào khán giả. Dĩ nhiên nếu phim được ghi nhận thì vẫn vui (cười)…

Dương Cầm

Thực hiện

Theo Thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng