TP.HCM

Điều tra vụ ngủ quên trong ôtô, bị giật 380 triệu đồng

ANTĐ - Nạn nhân trình báo, đang ngủ trong ôtô đỗ gần chợ thì bị 1 đối tượng mở cửa, giật túi xách bên trong có 380 triệu đồng

Theo nguồn thông tin từ công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết, hiện cơ quan này đang xác minh, điều tra và truy xét vụ cướp giật táo bạo xảy ra tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, ở đường Nguyễn Thị Sóc, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Nạn nhân trình báo là bà Nguyễn Thị C (SN 1964, ngụ tỉnh Đồng Nai), là tiểu thương buôn bán thịt heo.

Bước đầu trình báo với cơ quan công an, bà C cho biết, rạng sáng 6/3 bà cùng người quen đi ôtô 7 chỗ đến chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn để giao thịt heo cho đầu mối. Ngồi trong ô tô đỗ phìa sau chợ bà C đã ngủ quên trên xe.

Khoảng 6h sáng cùng ngày, khi bà C đang ngủ thì bất ngờ có 1 nam thanh niên mở cửa ô tô, giật túi xách của bà C để bên người, rồi nhanh chóng leo lên xe đồng bọn tẩu thoát.  Bà C khai báo với cơ quan công am, trong túi xách có chứa khỏng 380 triệu đồng, là tiền làm ăn mà bà C vừa thu tiền hàng của bạn hàng.

Bước đầu công an địa phương đã lấy lời khai của bà C. Hiện vụ việc được chuyển giao cho đội cảnh sát hình sự, công an huyện Hóc Môn để xác minh, điều tra theo thẩm quyền.