Đàm Vĩnh Hưng: “Làm từ thiện phải từ tâm, từ trái tim”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Giọng ca được mệnh danh “ông hoàng nhạc Việt” bày tỏ, anh có cách làm từ thiện của riêng mình.

Thời gian vừa qua, khi người dân các tỉnh miền Trung phải gánh chịu cảnh thiên tai bão lũ, Đàm Vĩnh Hưng cũng như nhiều nghệ sĩ khác đã tích cực kêu gọi các Mạnh Thường Quân chung tay góp sức ủng hộ đồng bào miền Trung. Không chỉ vậy, nam ca sĩ cũng đứng ra tổ chức đêm nhạc thiện nguyện vì miền Trung, đồng thời tham gia nhiều chương trình nghệ thuật gây quỹ để giúp đỡ người dân ở những nơi bị thiệt hại nặng nề. Mới đây, giọng hát được mệnh danh “ông hoàng nhạc Việt” còn hoàn thành xong một MV đặc biệt có ý nghĩa hướng về “khúc ruột” miền Trung. MV có tựa đề “Chị ơi” vừa chính thức được anh giới thiệu rộng rãi với mọi người.

MV "Chị ơi" của Đàm Vĩnh Hưng

Chia sẻ về sản phẩm âm nhạc này, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, “Chị ơi” là ca khúc rất cảm động từng được Duơng Triệu Vũ thể hiên trên sân khấu chương trình “Bước chân miền Trung”. Đây là chủ đề liveshow Mr Đàm By night 5 từng được Đàm Vĩnh Hưng dàn dựng vào năm 2011, quy tụ hầu hết các nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz có xuất thân từ mảnh đất miền Trung như: NSƯT Hồng Vân, Ánh Tuyết, danh hài Hoài Linh, Phi Nhung, Mỹ Hạnh, Mỹ Lệ, Cẩm Ly, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà…Chương trình lần đó cũng được anh dàn dựng công phu với mong muốn góp phần gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo miền Trung. Góp mặt trong đêm diễn, Dương Triệu Vũ gây xúc động khi trình diễn ca khúc “Chị ơi”. Gần 10 năm sau, Đàm Vĩnh Hưng quyết định hát lại bài hát này và ghi hình thành MV ca nhạc.

Không cầu kỳ hay dàn dựng công phu như các MV khác, “Chị tôi” được Đàm Vĩnh Hưng thực hiện với bối cảnh đơn giản trong trường quay, phía sau màn chiếu là hình ảnh đau thương khi mưa lũ hoành hành và nhấn các tỉnh miền Trung chìm trong biển nước. Xuất hiện trong MV, Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần nghẹn ngào rưng rưng, rồi bật khóc khi cất tiếng hát đầy xót xa, thương cảm với những nỗi đau thương, mất mát mà người dân miền Trung phải gánh chịu những ngày vừa qua.

Đến phút cuối MV, nam ca sĩ cúi đầu bất lực, phía sau là cảnh dòng lũ dữ vẫn cuộn lên từng cơn, mang theo những mất mát của người dân quê nghèo: “Em không về kịp chị ơi. Khi mưa trắng cả một trời Quảng Trị. Cơn lũ đầu nguồn như từ thiên niên kỷ. Không dừng mà đổ xuống quê mình…”. Đặc biệt, không chỉ lời ca và giai điệu ca khúc khiến người nghe thổn thức mà “Chị ơi” còn thêm phần xúc động khi Đàm Vĩnh Hưng phát âm phần lời bài hát bằng chất giọng miền Trung.

Đàm Vĩnh Hưng tâm sự, mỗi khi nghe bài hát này, anh lại không kìm nén được sự xúc động vì hình dung đến hình ảnh người dân miền Trung phải oằn mình chống chọi với bão lũ. Điều đó đã thôi thúc anh bắt tay vào thực hiện ngay MV này để ca khúc nói hộ những cảm xúc của mình trước những gì đã và đang xảy ra. Cũng theo Mr Đàm, anh mong “Chị ơi” có thể phần nào giống như lời an ủi, động viên, xoa dịu nỗi mất mát mà người dân miền Trung đang phải đối mặt, và mọi người sau khi xem MV sẽ đồng cảm, cùng chung tay, đóng góp nhiều hơn nữa để giúp người dân nơi đây sớm ổn định lại cuộc sống.

Nói thêm về “Chị ơi”, Đàm Vĩnh Hưng tiết lô, MV này được anh cùng êkip thực hiện “thần tốc” trong vỏn vẹn 2 ngày, bao gồm cả thu âm và ghi hình. Khi bước vào phòng thu, anh cũng nhiều lần rơi nước mắt vì quá thương cho những gì mà đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu cho thiên tai bão lũ gây ra. Anh mong sau khi MV được giới thiệu rộng rãi sẽ chạm đến trái tim người nghe và nhận được sự đồng cảm từ khán giả. Nam ca sĩ bày tỏ, đây cũng là món quà tinh thần mà anh muốn dành tặng người dân miền Trung, thay cho lời động viên, chia sẻ và tiếp sức để mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn hiện tại.

Thời gian vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng được biết đến là một trong những nghệ sĩ tích cực nhất trong showbiz Việt trong việc tham gia các hoạt động thiện nguyện gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung. Trên mạng xã hội, nam ca sĩ cũng thường xuyên cập nhật tình hình về mưa lũ ở miền Trung và các chương trình, đêm nhạc từ thiện mà anh cùng các đồng nghiệp cùng tổ chức vì miền Trung. Dù vậy nam ca sĩ cũng vướng phải tình cảnh giống như nhiều người nổi tiếng khác khi gặp phải một số bình luận tiêu cực về chuyện quyên góp tiền nhiều hay ít, thậm chí khi anh đăng tải bức ảnh chuẩn bị khai trương cho công việc kinh doanh mới cũng bị chỉ trích là phản cảm và “sao không lo đi cứu trợ miền Trung”. Thời điểm đó, Đàm Vĩnh Hưng từng lên tiếng đáp trả những lời chỉ trích này rằng, nghệ sĩ cũng phải lao động “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” và làm từ thiện xuất phát từ tâm, có đủ điều kiện để làm, không thể ép buộc ai, đồng thời bản thân anh vẫn viết rất nhiều “status” chia sẻ, kêu gọi mọi người chung tay góp sức giúp đỡ người dân miền Trung, tham gia nhiều chương trình, hoạt động thiện nguyện vì miền Trung.

Với việc phát hành MV “Chị ơi”, nhắc lại quan điểm về việc làm từ thiện, đứng trước những ý kiến này, Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn bày tỏ, anh không quan tâm đến một bộ phận khán giả nói gì hay yêu cầu anh phải làm từ thiện. Với anh, từ thiện là làm từ tâm, từ trái tim và anh có cách riêng để kêu gọi các doanh nhân, khán giả ủng hộ. Cũng như việc có những đêm anh diễn mà cát-sê là chai nước suối để gây quỹ. Nam ca sĩ chia sẻ, anh nghĩ rằng người dân miền Trung cần cả những lời động viên và sự quan tâm về mặt tinh thần chứ không chỉ là vật chất. Vì vậy, anh hy vọng mọi người không lấy chuyện từ thiện làm áp lực cho nghệ sĩ và khiến người dân cũng phải buồn lòng.