Cuộc thi viết “Mỗi ngày một chuyện” lần thứ hai: Không có giải Nhất

ANTĐ - Sau 1 năm phát động, cuộc thi viết “Mỗi ngày một chuyện” lần thứ hai trên Báo Hànộimới hàng ngày đã nhận được hơn 300 bài của gần 100 tác giả. 

Các tác phẩm dự thi đã phản ánh các việc làm, sự việc xảy ra thường ngày, thu hút sự quan tâm của người dân và bạn đọc. Đặc viết, với trách nhiệm là “Người xây dựng” - bút danh của chuyên mục, nhiều bài viết đã phê bình những tập tục lạc hậu, những sinh hoạt không phù hợp với thuần phong mỹ tục, những hành vi vi phạm quy định của pháp luật và kịp thời phát hiện, biểu dương những tấm gương “Người tốt, việc tốt”. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi diễn ra hôm qua (12-11) tại Hà Nội. Không có giải Nhất, Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhì cho tác giả Vũ Duy Biên với tác phẩm “Lại con voi chui lọt qua lỗ kim” và tác giả Nguyễn Văn Hạnh với tác phẩm “Rất đáng biểu dương”. 

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng