TP.HCM:

Căm phẫn gã bán vé số hãm hiếp bằng được người phụ nữ tật nguyền

ANTĐ - Biết chị T là người tật nguyền, nằm liệt giường nhưng Đào Văn Qúy (SN 1956, ngụ quận Thủ Đức) lại nhẫn tâm thực hiện cho bằng được hành vi đồi bại với nạn nhân...

Thông tin từ CQĐT công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Đào Văn Qúy để xử lý về hành vi “hiếp dâm”. Trước đó, vào đêm 7/11 người dân tại khu vực đường số 5, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, đã bắt quả tang khi Qúy đang thực hiện hành vi đồi bại với chị Trương Thị Minh T (SN 1977, ngụ tại địa phương). Điều khiến dư luận bức xúc trong vụ án này chính là, dù biết chị T nằm liệt một chỗ và bị câm điếc, nhưng đối tượng Qúy vẫn rắp tâm thực hiện hành vi thú tính.

Bà Trương Thị C (SN 1977, quê tỉnh Bình Định, ngụ tại phòng trọ trên đường số 5, phường Tam Phú, quận Thủ Đức) kể lại buổi tối định mệnh, đó là vào khoảng chừng 7h tối 7/11, sau khi dọn dẹp nhà cửa bà lên nhà trên của chủ nhà trọ xem tivi. Khoảng chừng vài phút sau, ông chủ phòng trọ đi xuống nhà vệ sinh rửa mặt. Ông này nhìn qua cửa phòng của bà C thì phát hiện tên Qúy đang thực hiện hành vi đồi bại với con gái bà C.

Căn phòng trọ nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Phát hiện sự việc kinh động, ông chủ nhà trọ la toáng lên. Bà C nghe thấy chạy xuống thì thấy Qúy đang luống cuống kéo quần lên. Hắn phóng ra phía cửa chính bên hông phòng trọ tẩu thoát. Lúc này bà C tri hô, người dân tại khu vực nghe thấy chạy tới khống chế, bắt giữ được Qúy. Lúc bị bắt, quần của  tên “yêu rau xanh” vẫn còn tụt dưới đầu gối.

Nhận được tin báo của quần chúng, công an địa phương có mặt đưa Qúy về trụ sở làm rõ hành vi phạm tội. Bước đầu tại cơ quan công an, Qúy thừa nhận có thực hiện hành vi hãm hiếp với chị T, và cơ quan công an làm rõ đây không phải là lần đầu tiên Qúy thự hiện hành vi đê tiện với nạn nhân. Công an phường Tam Phú đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng cho công an quận Thủ Đức xử lý theo thẩm quyền. 

Điều đáng nói trong vụ án này là nạn nhân Trương Thị Minh T là người bị tật nguyền, nằm liệt một chỗ, lại bị câm điếc, ấy vậy mà Đào Văn Qúy lại có thể hãm hại cho kỳ được. Bà C cho biết, trước khi vụ việc trên xảy ra bà đã nhiều lần ra mặt đuổi Qúy đi khỏi khi thấy hắn cứ rình rập trước cửa phòng trọ quan sát chờ thời cơ đột nhập.

Đôi dép “yêu rau xanh” Đào Văn Qúy bỏ lại phòng trọ bà C

Lần gần đây nhất là vào sáng 26/10, biết bà C đi buôn bán kẹo tại chợ Bến Thành, trong phòng trọ chỉ còn mỗi chị T, Qúy cạy cửa lẻn vào phòng, thấy người phụ nữ tật nguyền nằm liệt trên giường, không nói năng gì được vậy mà hắn cũng không buông tha. Trong lúc Qúy giở trò với chị T thì bị người hàng xóm phát hiện.

Sáng hôm đó, thấy cửa phòng trọ bà C hé mở, người hàng xóm trước phòng trọ bà C sinh nghi, vì bình thường buổi sáng bà C. đi bán không có ở nhà. Lại gần kiểm tra, người này phát hiện Qúy đang thực hiện hành vi đồi bại với chị T. Người hàng xóm ập vào phòng bắt quả tang thì Qúy nhanh chân hơn bung cửa chạy ra. Hắn chạy thoát, bỏ lại đôi dép.

Gia cảnh hai mẹ con bà C thật đáng thương, chồng mất sớm để lại cho bà đứa con gái duy nhất, là chị T. Năm T 9 tuổi cơn bạo bệnh bất ngờ ập tới, chân tay chị T dần trở nên co quắp, miệng lưỡi cứng đơ không nói năng gì được. Hai mẹ con sống trong căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp. Với mức thu thập vài chục ngàn đồng từ công việc bán kẹo mè xửng bà C ráng bươn chải nuôi cô con gái sống đời thực vật.

Bà C chăm sóc cho con gái nằm liệt giường mấy chục năm nay

Nói về tên “yêu râu xanh” Đào Văn Qúy, bà C cho biết, đa số người dân sống tại khu vực này đều biết hắn. Qúy sống một mình, hành nghề bán vé số dạo. Nhiều phụ nữ tại địa phương ngán ngẩm khi thấy Qúy. Tên này luôn tìm cách gạ gẫm, lợi dụng đụng chạm thân thể nhiều phụ nữ dù lạ hay quen, nên ai thấy cũng tránh xa.

Trao đổi với PV báo ANTĐ, ông Lưu Trọng Nghĩa- Chủ tịch UBND phường Tam Phú, quận Thủ Đức, cho hay, khi hay tin vụ việc xảy ra trên địa bàn, lãnh đạo phường đã có đề xuất hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nạn nhân, chia sẽ phần nào khó khăn trước mắt. Về phía gia đình, bà C mong cơ quan chức năng phải xử lý thật thích đáng đối với hành vi mất nhân tính của Đào Văn Qúy.