Buffon cay đắng: "Trong ngực trọng tài Oliver không có trái tim, mà là rác rưởi"

ANTD.VN - Thủ môn kỳ cựu người Ý Gianluigi Buffon đã dành những lời mỉa mai cay đắng nhất cho trọng tài Michael Oliver, người đã đuổi anh ra khỏi sân và tước đi hy vọng của Juventus.

Trên sân Bernabeu, Juventus đã có màn trình diễn khó tin trước chủ nhà Real Madrid. Họ ghi 3 bàn sau 61 phút để quân bình tỉ số hòa 3-3 sau hai lượt trận. Tuy nhiên, Juve chỉ giữ được tỉ số này sau 90 phút và 2 phút bù giờ.

Trọng tài Michael Oliver (phải) đã thổi phạt đền vào thời điểm nhạy cảm nhất trận đấu

Bước ngoặt nghiệt ngã của trận đấu đến ở phút 90+3', đội khách bị thổi phạt đền sau khi Lucas Varquez bị Benatia truy cản từ phía sau. Khoảng 5 phút sau tình huống này, Ronaldo dứt điểm thành công trên chấm 11m, giúp Real thua 1-3 nhưng thắng 4-3 sau hai lượt trận và giành vé vào bán kết.

Trong tình huống nghẹt thở trên, hầu như tất cả mọi cầu thủ Juventus đều lao tới phân bua với trọng tài. Riêng Buffon tỏ ra hăng máu nhất. Anh nói một vài điều gì đó và ngay lập tức, trọng tài Michael Oliver rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của thủ môn kỳ cựu này.

Sau trận đấu, Buffon cay đắng nói: "Đó là tình huống mà khả năng phạt đền chỉ là 10%. Đây là một quyết định mờ ám. Juventus đã chiến đấu bằng tất cả những gì có thể. Tại sao một con người lại phá hủy giấc mơ của chúng tôi, bởi quyết định chủ quan đó. Ông ta chẳng khác nào một kẻ giết người".

Buffon nhiều khả năng sẽ giã từ sự nghiệp sau thất bại chua chát này

"Trong lồng ngực ông ta (trọng tài Oliver) rõ ràng không có trái tim, mà là rác rưởi. Ông ta không xứng đáng đặt chân lên cỏ trong trận đấu mà nên ngồi trên khán đài cùng vợ, uống nước ngọt và ăn khoai tây thì hơn. Tôi đã muốn mạt sát trọng tài bằng mọi từ ngữ cay nghiệt khi ông ta tạo nên một thảm họa. Nếu không thể đối phó với áp lực, ông ta nên lên khán đài và thưởng thức khoai tây đi”, Buffon mỉa mai.  

Trong khi đó, HLV Allegri của Juventus cũng đồng tình với học trò. Ông nói: “Tôi tiếc cho các cầu thủ vì chúng tôi đã chơi một trận để đời. Nếu trọng tài thổi phạt đền tình huống ấy thì nên nhớ là Juan Cuadrado cũng bị phạm lỗi tương tự ở trận lượt đi. Chúng tôi xứng đáng được đá thêm hiệp phụ. Tôi vẫn còn 2 quyền thay người và sẽ áp dụng nó khi Real mệt mỏi. Còn bây giờ, chúng tôi chỉ muốn tập trung giành Scudetto. Cả đội cần phải trở lại mạnh mẽ hơn".