Bị điếc và mù một phần, chú chó vẫn quyết bảo vệ chủ

ANTD.VN - Một chú chó tên Max vẫn ở bên cạnh cô chủ 3 tuổi và dẫn lực lượng cứu hộ tìm thấy chủ nhân của mình sau khi bé gái bị mất tích hơn 15 giờ trong khu rừng ở Southern Downs, bang Queensland (Australia). 

Chú chó Max 17 năm tuổi, bị điếc và mù một phần

Bé gái Aurora được thông báo mất tích vào khoảng 15h ngày 20-4 sau khi bé đi lang thang một mình.

Dù tìm kiếm khắp các khu rừng và ngọn đồi ở vùng nông thôn thuộc bang Queensland trong điều kiện thời tiết ẩm ướt nhưng lực lượng cứu hộ vẫn không tìm thấy dấu vết của Aurora.

Sáng 21-4, hơn 100 tình nguyện viên, cảnh sát và người dân tiếp tục tìm kiếm và phát hiện bé gái đang an toàn cùng với chú chó Max. Chú chó này được tìm thấy đầu tiên và nó đã dẫn lực lượng cứu hộ đến chỗ Aurora.

Aurora chỉ bị trầy xước và vẫn khỏe mạnh sau khi bị mất tích

Bà của Aurora, Leisa Bennett, nói rằng đó là một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc với “rất nhiều nước mắt”. Khi được tìm thấy, Aurora chỉ bị trầy xước và cô bé vẫn khỏe mạnh bất chấp thời tiết lạnh và mưa ngoài trời.

Chú chó Max 17 năm tuổi, bị điếc và mù một phần. Nó đã được trao danh hiệu chú chó cảnh sát danh dự vì hành động bảo vệ chủ.