Bị bạn gái "dỗi", nửa đêm vác súng đến tận nhà nổ 2 phát đạn

ANTĐ - Kẻ si tình mê muội dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng này là Vũ Văn Tuấn (SN 1990), trú tại phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội.

Khoảng 22h10 ngày 16-7, cơ quan Công an nhận được tin trình báo của gia đình ông N.K.Q, trú tại tổ 13 phường Cự Khối, về việc có 1 nam thanh niên đến trước cửa nhà, nổ 2 phát súng rồi bỏ đi sau khi xin gặp con gái ông Q. nhưng không được.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy 1 vỏ đạn và 3 viên kim loại hình tròn màu đen (nghi là viên chì của đạn ghém). Kết quả điều tra, CQĐT nắm được chị C. (SN 1994), con gái ông Q., từng có quan hệ tình cảm với Vũ Văn Tuấn, quê quán TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, tạm trú tại tổ 12 phường Thạch Bàn. Do mâu thuẫn nên cô gái 21 tuổi đã bỏ về nhà. Vũ Văn Tuấn chính là nam thanh niên xuất hiện ở nhà ông Q. 

Vũ Văn Tuấn và tang vật vụ án
Bị bạn gái "dỗi", nửa đêm vác súng đến tận nhà nổ 2 phát đạn ảnh 2

Khẩn trương điều tra, truy xét, ngày 31-7, đội CSHS CAQ Long Biên đã bắt được Vũ Văn Tuấn, khi đối tượng đang tá túc ở nhà Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1984), trú tại phố Trần Cao Vân, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng.

Tuấn khai từng sở hữu 2 khẩu súng, nhưng đã bán 1 khẩu với giá 5 triệu đồng. Khẩu còn lại, súng tự chế dạng côn bắn đạn thể thao, đã bị CQĐT thu giữ, cùng 2 viên đạn đầu bằng chì. Kết quả giám định cho thấy khẩu súng này có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 7-8, CQĐT CAQ Long Biên đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Văn Tuấn về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; và khởi tố cho tại ngoại đối với Nguyễn Bảo Ngọc về hành vi “Không tố giác tội phạm”; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.