Audio 23-2-2015: Thiếu niên bỏng mặt do đốt pháo và bi kịch chồng phát hiện vợ ngoại tình

ANTĐ -Hàng nghìn người hòa trong tiếng trống hội mừng Xuân; Cảnh sát giao thông Hà Nội ra quân đảm bảo ATGT đầu năm mới; Thiếu niên 14 tuổi bỏng nặng mắt do đốt pháo; Rút súng bắn chết hàng xóm vì quan hệ vụng trộm với vợ mình; Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi quân đội "sẵn sàng chiến đấu"; Máy bay TransAsia hỏng hóc phải quay đầu khi vừa cất cánh; Gia đình Anh kêu gọi con gái trở về từ IS…  

Bản tin phát thanh ngày 23-2-2015

*Sáng 23-2, tức ngày 5 Tết Ất Mùi, hàng nghìn người đã hòa trong tiếng trống tưng bừng của lễ hội truyền thống kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa năm 1789-2015. Đây là lễ hội chiến thắng, được tổ chức để tưởng nhớ tới công tích lẫy lừng của vua Quang Trung - người anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Trong ngày hội có nhiều trò chơi vui khoẻ, thể hiện rõ tinh thần thượng võ để tri ân thế hệ anh hùng dân tộc.

 Tưng bừng lễ hội truyền thống kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa

*Ngày 23-2, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết bệnh nhân Nguyễn Văn Linh (14 tuổi, trú xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) bị tai nạn nghiêm trọng do pháo nổ trong dịp Tết. Khi đang đốt một dây pháo hoa để chơi nhưng lâu không thấy pháo nổ nên Linh cầm lên xem thì quả pháo bất ngờ phát nổ, bay thẳng vào mặt khiến em nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng vùng mặt. Theo các bác sĩ, em bị bỏng nặng giác mạc, thị lực rất khó phục hồi và có nguy cơ bị mù hoàn toàn. Trước đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới cũng cấp cứu một vụ tai nghiêm trọng do pháo trong dịp Tết. Một nam bệnh nhân (26 tuổi, trú xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh) được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị dập nát bàn tay do pháo nổ.

Bệnh nhân nam 26 tuổi bị nát bàn tay do pháo nổ

*Sáng nay 23-2 (tức mồng 5 Tết), Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội đã tổ chức ra quân đảm bảo trật tự ATGT đầu năm 2015. Trong 8 ngày Tết, tình hình trật tự ATGT trên các tuyến, nút trọng điểm ra vào thành phố Hà Nội, tại khu vực 7 bến xe, 56 điểm chợ hoa, chợ tết, các khu vực tổ chức vui chơi, lễ hội và 31 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa... được lực lượng CSGT duy trì ổn định, phục vụ hiệu quả nhân dân đi lại, vui chơi, thông suốt an toàn và không xảy ra ùn tắc giao thông.

*Lúc 19h ngày 18-2 (tức ngày 30 Tết) tại nhà anh Tướng Văn Son (34 tuổi, trú tại thôn Đồng Lâm, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã xảy ra vụ án mạng. Anh Tướng Văn Son bị "hàng xóm" là Như Thế (35 tuổi) dùng súng ngắn bắn tử vong. Sau khi gây án Như Thế đã đến cơ quan Công an tự thú. Tại cơ quan Công an, Như Thế khai vì cho rằng Son là nguyên nhân khiến gia đình mình đổ vỡ nên đã dùng súng bắn chết tình địch. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ

Như Thế giết "hàng xóm" rồi ra tự thú

*Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên ngày 23-2 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi quân đội sẵn sàng chiến đấu, trong bối cảnh cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tháng Ba có thể làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ông Kim Jong-un  đề nghị quân đội sẵn sàng "cho mọi hình thức chiến tranh," đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết thực hiện mục tiêu chiến lược của Bộ chỉ huy Tối cao vào bất cứ thời điểm nào.

Triều Tiên chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh

*Chuyến bay GE507 của TransAsia Airways cất cánh lúc 12 giờ 46 phút chiều 22-2 từ sân bay Songshan – Đài Bắc đến sân bay Makung đã buộc phải quay trở lại điểm xuất phát vì cơ trưởng báo cáo có tín hiệu bất thường liên quan đến mô-men xoắn.

Chuyến bay GE507 của TransAsia Airways gặp sự cố mất tín hiệu

Đáp xuống sân bay Songshan lúc 13 giờ 04 phút chiều cùng ngày, nhân viên sân bay tiến hành kiểm tra toàn bộ máy bay và chuyển tất cả hành khách sang chuyến bay kế tiếp. Cục Hàng không Dân dụng Đài Loan (CAA) bước đầu cho biết chiếc máy bay dường như gặp sự cố về tín hiệu liên lạc.

*Truyền thông Anh trong những ngày cuối tuần qua nóng lên bởi lời kêu gọi trở về từ những người thân trong gia đình 3 cô gái trẻ đã đáp chuyến bay sang Syria để đầu quân cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). 3 cô bạn thân Shamima Begum (15 tuổi), Amira Abase và Kadiza Sultana (17 tuổi) đã bắt chuyến bay hôm 17-2 để bay đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và có thể đã đến Syria sau đó nhờ sự trợ giúp của một người phụ nữ Scotland. Cha của Amira là ông Hussen Abase kêu gọi con gái ông nhanh chóng trở về Anh. Báo The Guardian dẫn lời ông Abase cho biết, gia đình "không thể ngừng khóc" khi hay tin và kêu gọi Amira không để mình rơi vào nanh vuốt của các chiến binh IS.