Anh bị cầm chân, Bồ Đào Nha thắng nhọc

(ANTĐ) - Đội tuyển Anh đã có một trận hòa đáng thất vọng 2-2 trên sân nhà Wembley trước đối thủ Thụy Sỹ . Trong khi đó, thắng lợi vất vả 1-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Na Uy đã giúp Bồ Đào Nha san bằng khoảng cách điểm số, đồng thời vương lên dẫn đầu bảng H vòng loại.

Vòng loại Euro 2012:

Anh bị cầm chân, Bồ Đào Nha thắng nhọc

(ANTĐ) - Đội tuyển Anh đã có một trận hòa đáng thất vọng 2-2 trên sân nhà Wembley trước đối thủ Thụy Sỹ . Trong khi đó, thắng lợi vất vả 1-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Na Uy đã giúp Bồ Đào Nha san bằng khoảng cách điểm số, đồng thời vương lên dẫn đầu bảng H vòng loại.

Ferdinand (phải) và các đồng đội có một trận đấu vất vả trên sân nhà
Ferdinand (phải) và các đồng đội có một trận đấu vất vả trên sân nhà

Tung ra đội hình tương đối lạ lẫm với Darren Bent thi đấu một mình trên hàng tấn công nhưng đội tuyển Anh vẫn tỏ rõ quyết tâm tìm kiếm chiến thắng để duy trì ngôi đầu bảng của mình một cách vững chắc. Họ nhanh chóng tràn sang phần sân của Thụy Sỹ để gây áp lực ngay từ những phút đầu tiên và khiến trận đấu diễn ra khá sôi nổi. Tuy nhiên, Thụy Sỹ cho thấy họ được chuẩn bị khá tốt cho trận đấu này và cũng đáp trả một cách đầy tự tin.

Chính đội khách là những người có nhiều cơ hội rõ rệt hơn trong những phút đầu khi những pha dứt điểm của họ bắt thủ môn Joe Hart của tuyển Anh phải làm việc hết sức tập trung. Trong khi đó, hàng tiền vệ đông người của tuyển Anh dù cầm được bóng nhưng thiếu những tình huống táo bạo để gây áp lực đủ lớn về phía đối phương. Khi mà tuyển Anh dần cải thiện được tình hình, bằng chứng là pha dứt điểm suýt thành bàn của Rio Ferdinand ở phút thứ 30 thì bất ngờ Thụy Sỹ lại tận dụng được cơ hội trước.

Phút thứ 31, Barnetta ghi bàn mở tỷ số của trận đấu bằng một pha đá phạt hết sức khó chịu loại bỏ mọi nỗ lực cản phá của thủ môn Joe Hart cũng như hàng phòng ngự đội chủ nhà. Đội tuyển Anh bắt đầu cảm nhận được những khó khăn thực sự đang tìm đến với mình.

Khi chưa kịp định thần, Tam sư đã phải đón nhận bàn thua thứ hai. Phút thứ 35, lại là Barnetta lập công từ một tình huống cố định bên phía cánh trái. Cú đá của tiền vệ này khiến bóng đi cực xoáy về phía góc gần và Joe Hart thêm một lần nữa phải bó tay. Tỷ số được nâng lên thành 2-0 cho đội khách.

Đến phút thứ 37, hy vọng của tuyển Anh được thắp sáng trở lại. Wilshere bị hậu vệ Thụy Sỹ cản phá trái phép trong vòng cấm địa và cơ hội đá phạt đền được trao cho Lampard. Tiền vệ của Chelsea không gặp khó khăn nào từ cự ly 11 mét để rút ngắn tỷ số cho Tam sư.

Bước sang hiệp hai, HLV Capello quyết định thay đổi nhân sự và lối chơi của tuyển Anh khi rút Lampard ra nghỉ nhường chỗ cho Ashley Young. Đây có vẻ là một quyết định đúng đắn của HLV người Italia. Phút thứ 51, Ashley Young phối hợp với các đồng đội từ bên phía cánh trái trước khi tung ra cú dứt điểm nửa nẩy hiểm hóc gỡ hòa 2-2 cho tuyển Anh.

Bàn thắng này giúp tâm lý của đội chủ nhà được cải thiện một cách đáng kể trong phần còn lại của trận đấu. Tuyển Anh liên tục gia tăng sức ép mạnh mẽ và tạo ra các cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Thụy Sỹ nhưng các chân sút của họ lại tỏ ra khá nóng vội nên không lần nào dứt điểm thành công. Trong khi đó, Thụy Sỹ càng về cuối trận càng nỗ lực hơn để bảo vệ kết quả hòa và những cố gắng của họ được đền đáp khi trọng tài nổi còi kết  thúc trận đấu.

Trận hòa này đã khiến đội tuyển Anh không thể bứt phá trên bảng xếp hạng và vẫn yên vị bằng điểm với Montenegro bởi họ đã có trận hòa 1-1 với Bulgari. Cùng chia sẻ ngôi đầu bảng với đội tuyển anh là Montenegro đều có được 10 điểm. Phải đợi đến tháng 9, đội tuyển Anh mới có cơ hội sửa sai khi gặp Bulgari.

Trong trận đấu tại bảng H, Bồ Đào Nha với sự dẫn dắt của đội trưởng C.Ronaldo có được chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Na Uy nhờ bàn thắng duy nhất của Postiga ghi được ở phút 53. Một chiến thắng quan trọng của Bồ Đào Nha để giúp cho họ vươn lên vị trí đầu bảng cùng với Na Uy khi cả 2 đội bóng đều có được 10 điểm.

H.N

(Tổng hợp)