TP.HCM:

Xót xa cảnh chồng lãnh án tử bỏ lại vợ dại con thơ

ANTĐ -Biết mức án đưa ra là đúng người đúng tội nhưng sao Hùng vẫn thấy nhói lòng khi nghĩ về vợ dại con thơ.

Sinh ra trong gia đình khá giả nhưng Hùng không chú tâm học hành mà chỉ lo vui chơi, đàn đúm. Năm 2009, Hùng gặp và yêu Đoàn Thị Ngưu (SN 1992, ngụ tỉnh Bình Phước) lúc này đang làm việc ở tiệm hớt tóc. Biết Ngưu chưa đủ 18 tuổi nhưng trước tình yêu chân thành của đôi trẻ, cha Hùng đã làm vài mâm cơm mời họ hàng để giới thiệu con dâu.

 Xót xa cảnh chồng lãnh án tử bỏ lại vợ dại con thơ ảnh 1

Đoàn Văn Hùng bị dẫn giải ra xe, sau lưng anh, nhiều người thân không khỏi buồn bã

Sau ngày cưới, Ngưu bỏ việc và nhanh chóng sinh cho chồng một cô con gái. Chưa đầy một năm, cô lại cho ra đời một bé trai. Đã có 1 vợ, 2 con nhưng Hùng chẳng có nổi một công việc cho ra hồn. Nghĩ cảnh mẹ vợ đã già mà phải nuôi con rể con gái và 2 đứa cháu ngoại, Hùng đồng ý làm bảo kê cho quán karaoke Hương Tràm (phường Phú Thịnh, TX.Bình Long, tỉnh Bình Phước).

Mới làm được mấy bữa, Hùng đã gây ra chuyện lớn. Khoảng 21h đêm 10/10/2010, Hùng đang nhậu thì nghe nói có khách “quậy” tại phòng số 3, anh ta liền mang theo dao nhờ bạn chở về quán giải quyết. Vừa bước vào quán thì Hùng thấy Trần Văn Tiến cùng bạn bước ra từ phòng số 3. Không cần hỏi đầu đuôi, Hùng cầm dao chạy theo chém vào cổ Tiến làm anh này gục xuống sân và chết trên đường đi cấp cứu. Ngày hôm sau Hùng đến công an đầu thú.

Ngưu (vợ Hùng) bế con đi theo cho chồng gặp mặt

Ngày 3/7/2011, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt Đoàn Văn Hùng mức án tử hình về tội “giết người”. Nghĩ đến vợ con, Hùng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Mặc dù có 2 con nhỏ, vợ bị thiểu năng về trí tuệ nhưng trước hành vi côn đồ của Hùng, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM trong phiên xét xử ngày 26/9 đã kháng cáo của bị cáo, tuyên y án tử hình đối với Đoàn Văn Hùng.

Lê đôi chân xiềng xích trên bậc tam cấp, Hùng đau đáu nhìn về phía vợ và 2 con. Thấy chồng, Ngưu tất tả bế con chạy đến để Hùng được gặp con. Bàn tay nhỏ xíu của những đứa trẻ như níu chặt trái tim người cha, đôi mắt Hùng bỗng đỏ quạch. Khom người vào xe đặc chủng, Hùng vẫn ngoái đầu với lời hứa viết đơn, gửi Chủ tịch nước.

Ngưu vội vã quay lưng giấu đôi mắt nhoè lệ. Trên tay Ngưu, thằng bé khóc đòi cha.

Không chịu nổi cảnh chia ly, Ngưu vội vã quay đi, cố gắng giấu giọt nước mắt vội rơi trên khuôn mặt non trẻ. Trên tay cô, thằng bé ngằn ngặt khóc, nhoài người về phía người cha tội lỗi. Đau…