Vẫn xếp sau người Thái

ANTĐ - Sự tự tin cùng nguồn cổ vũ của hàng nghìn CĐV nhà trên sân vận động quốc gia Lào vẫn không đủ để U19 Việt Nam vượt qua “đại kình địch” U19 Thái Lan. Không những thế, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã phải nhận trận thua đậm nhất trong lịch sử các trận chung kết U19 Đông Nam Á - thua 6 bàn không gỡ.
Vẫn xếp sau người Thái ảnh 1

U19 Thái Lan tỏ rõ sự vượt trội trước U19 Việt Nam và đoạt cúp vô địch thuyết phục

Những đánh giá chuyên môn trước trận cùng chỉ ra, cơ hội chia đều cho cả 2 đội. Nhìn lại hành trình trước trận chung kết, thậm chí U19 Việt Nam còn được đánh giá cao hơn, bởi phong độ ổn định và sự tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu. Không khí cuồng nhiệt, ngập tràn sắc đỏ được tạo ra bởi hàng nghìn CĐV Việt Nam càng làm tăng thêm sự kỳ vọng vào một chiến thắng dành cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Thế nhưng, những gì mà chúng ta làm được chỉ là giữ thế trận cân bằng trong khoảng nửa đầu hiệp 1. Bởi từ phút 30 trở đi, U19 Thái Lan bắt đầu gia tăng sức ép với nhiều pha lên bóng sắc sảo. 

Kết quả là đội bóng áo xanh có bàn mở tỉ số ở phút 44, sau cú sút của Worachit đưa bóng chạm chân hậu vệ Việt Anh đổi hướng làm tung lưới thủ môn Thanh Tuấn. Rất nhiều người đã cho rằng bàn thắng đó của U19 Thái Lan là nhờ may mắn. Nhưng sang hiệp 2, U19 Thái Lan đã chứng tỏ họ ở đẳng cấp hơn hẳn U19 Việt Nam.

Không chỉ chiếm phần lớn quyền kiểm soát bóng, các cầu thủ Thái Lan còn cho thấy sự sắc bén ở những pha tấn công và dứt điểm. Phút 56, từ pha bật tường đẹp mắt ở trung lộ, Ritthidet nhả bóng cho Suksan thoát xuống, đối mặt thủ môn Thanh Tuấn rồi dễ dàng ghi bàn nâng tỉ số 2-0 cho đội bóng áo xanh. 

Kể từ sau bàn thua này, U19 Việt Nam bị cuốn vào vòng xoáy các pha tấn công liên tiếp của đối phương và tỏ ra khó khăn trong việc chống đỡ. Hệ quả là thủ môn Thanh Tuấn thêm 4 lần vào lưới nhặt bóng ở các phút 68, 84, 88 và 90. Pha bóng nguy hiểm nhất mà các cầu thủ áo đỏ tạo ra ở trận đấu này đến ở phút 80, Đức Chinh sút bóng chạm xà ngang dội xuống, bóng đập đất nảy lên và Tấn Tài ập vào đánh đầu bồi đưa bóng đi trúng cột dọc bật ra ngoài.

Thua đậm 0-6, U19 Việt Nam ngậm ngùi nhận HCB và nhìn U19 Thái Lan lên ngôi vô địch. Chức vô địch thuyết phục và xứng đáng dành cho U19 Thái Lan, những người đến từ nền bóng đá xếp trên Việt Nam một bậc và có hệ thống đào tạo trẻ số 1 Đông Nam Á thời điểm này. 

Ngôi Á quân cũng có thể xem là thành công với U19 Việt Nam - những cầu thủ đến từ nhiều CLB và mới chỉ có ít ngày ăn tập cùng nhau. Với thể hình, thể lực tốt, cộng với sự tiến bộ thể hiện tại giải, lứa cầu thủ này hứa hẹn sẽ gặt hái những thành công trong tương lai.